WGPHH – Chiều thứ Tư, ngày 07/10/2026, giáo họ Bến Sơn, thuộc giáo xứ Trại Sơn, tổ chức Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – quan thầy Ban Ca đoàn. Đây là lần đầu tiên Ban Ca đoàn giáo họ mừng lễ quan thầy, đánh dấu một bước tiến mới trong việc cộng tác phục vụ đời sống phụng vụ của giáo họ.
Từ đầu giờ chiều, cộng đoàn đã quy tụ về nhà nguyện giáo họ. Hiện diện trong ngày vui có đại diện các ca đoàn bạn trong và ngoài giáo xứ, khách mời cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Trại Sơn.
Vào lúc 15g00, chương trình chúc mừng diễn ra trong bầu khí thân tình và vui tươi.

Đúng 15g30, Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi được cử hành do cha Vinh Sơn Vũ Văn Nguyện, cha phó đặc trách giáo xứ Trại Sơn, chủ sự.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Vinh Sơn giúp cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria trong biến cố Truyền Tin. Trước lời mời gọi của Thiên Chúa, Mẹ Maria đã khiêm nhường thưa lời “Xin vâng”. Đó không chỉ là một lời đáp trả trong giây phút, nhưng là sự dấn thân trọn vẹn cho chương trình của Thiên Chúa. Từ lời “Xin vâng”, Mẹ bước vào hành trình yêu thương, hy sinh và phục vụ.
Từ đó, cha mời gọi các thành viên Ban Ca đoàn biết noi gương Đức Maria trong đời sống phục vụ. Phục vụ trong ca đoàn không chỉ đơn thuần là hát hay, mà còn là một sứ vụ góp phần làm cho cộng đoàn gặp gỡ Thiên Chúa qua lời ca tiếng hát.
Đằng sau mỗi Thánh lễ sốt sắng là những hy sinh âm thầm: những buổi tập hát, những giờ chuẩn bị, sự kiên trì, tinh thần cộng tác và việc hy sinh thời gian riêng để phục vụ cộng đoàn. Vì thế, mỗi lời ca được cất lên trong Thánh lễ cũng trở thành một lời cầu nguyện và là cách diễn tả tình yêu đối với Thiên Chúa.
Cha Vinh Sơn cũng mời gọi Ban Ca đoàn luôn giữ tinh thần khiêm nhường, hiệp nhất, quảng đại và nhiệt thành, biết đặt việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn lên trên những sở thích cá nhân, để mỗi thành viên không chỉ hát về tình yêu Thiên Chúa mà còn làm chứng cho tình yêu ấy bằng chính đời sống của mình.
Sau Thánh lễ, cha Vinh Sơn đã trao văn thư bổ nhiệm cho Ban Điều hành mới của Ban Ca đoàn giáo họ Bến Sơn. Đây là một dấu mốc ý nghĩa, đồng thời cũng là lời mời gọi Ban Điều hành mới và toàn thể các thành viên tiếp tục quảng đại dấn thân, cộng tác và phục vụ trong đời sống phụng vụ của giáo họ.
Đại diện Ban Điều hành mới bày tỏ tâm tình cảm ơn cha Vinh Sơn, các vị khách, đại diện các ca đoàn bạn và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cầu nguyện và đồng hành với Ban Ca đoàn trong ngày mừng lễ quan thầy đầu tiên.

Sau đó, cha chủ tế cùng Ban Điều hành, các thành viên Ban Ca đoàn, đại diện các ca đoàn bạn và cộng đoàn chụp hình lưu niệm. Ngày vui được khép lại bằng bữa tiệc mừng trong tình huynh đệ, với những lời chúc mừng, những câu chuyện thân tình và niềm vui được sẻ chia.
Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi luôn đồng hành, nâng đỡ và chuyển cầu cho Ban Ca đoàn giáo họ Bến Sơn. Xin Mẹ giúp mỗi thành viên biết noi gương Mẹ, quảng đại thưa lời “Xin vâng”, trung thành trong cầu nguyện, nhiệt thành trong phục vụ và dùng lời ca tiếng hát để góp phần làm cho đời sống phụng vụ của giáo họ ngày càng sốt sắng, hiệp nhất và tràn đầy niềm vui Tin Mừng.