Thứ hai, 21/09/2026

Giáo xứ Mường La Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo Phận

Cập nhật lúc 10:33 21/09/2026
WGPHH - Ngày 20/9/2026, Giáo xứ Mường La hân hoan Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận. Ngay từ sáng sớm, bà con giáo dân từ gần 20 giáo họ, giáo điểm, cùng các hội đoàn đã vượt qua những ngọn núi cao, những cung đường xa xôi, quanh co để quy tụ về nhà xứ Mường La, cùng nhau hiệp thông trong giờ chầu và thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể.



Đây cũng là thời điểm bà con đang bước vào mùa thu hoạch lúa, ngô – mùa của những nhọc nhằn, tất bật trên nương rẫy. Thế nhưng, giữa bao công việc và lo toan của cuộc sống, bà con đã gác lại công việc, để lại sau lưng những bận tâm thường ngày, vượt núi, băng rừng về nhà xứ để chầu Mình Thánh Chúa. Tất cả chỉ vì một niềm khao khát đơn sơ, được ở bên Chúa, được chầu Chúa và được gặp Chúa Giê-su Thánh Thể.



Nhà nguyện giáo xứ Mường La đơn sơ, nhỏ bé nằm giữa núi rừng Tây Bắc. Thế nhưng, nơi mái nhà nghèo ấy lại diễn ra một cuộc gặp gỡ thật đẹp: cuộc gặp gỡ giữa những tâm hồn đơn sơ với chính Chúa Giê-su Thánh Thể.



Hơn 99,9% giáo dân trong giáo xứ là người H’Mông. Họ đến với Chúa không mang theo những gì lớn lao, chỉ có tấm lòng chân thành và một đức tin mộc mạc. Những đôi chân đã quen vượt núi, băng rừng, nay cùng quỳ xuống cách cung kính trước Thánh Thể Chúa. Trong thinh lặng của giờ chầu, những tâm hồn đơn sơ ấy như được chạm đến bởi tình yêu của Đấng đang hiện diện.



Đỉnh cao của ngày Chầu lượt là Thánh lễ. Tất cả cùng quy tụ quanh bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, cùng dâng lên Chúa những niềm vui, nỗi nhọc nhằn, những ước nguyện của gia đình và bản làng. Nơi bàn tiệc Thánh Thể, mọi người được nối kết nên một trong tình yêu của Chúa.



Sau Thánh lễ là bữa tiệc buffet thấm đậm tình huynh đệ. Mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa. Người từ giáo họ này ngồi bên người từ giáo điểm khác; những câu chuyện, nụ cười và ánh mắt thân tình được trao cho nhau. Trên khuôn mặt mọi người là một niềm vui thật đẹp – vui tươi, rạng rỡ và bình an. Bữa tiệc không chỉ làm no lòng, mà còn làm ấm lên tình huynh đệ của những người cùng một đức tin.

Ngôi nhà xứ có thể nhỏ bé, nghèo nàn, nhưng Chúa Giê-su Thánh Thể đã làm cho nơi đây trở thành một ngôi nhà rực sáng. Ngài làm cho những tâm hồn quy tụ về đây bừng lên niềm vui, niềm hy vọng và sức mạnh của đức tin.



Ngày Chầu lượt không chỉ là ngày để gặp Chúa, nhưng còn là dịp để mỗi người được Chúa đổi mới và sai đi. Sau những giờ phút ở bên Chúa, mỗi người lại trở về với bản làng, với gia đình và những công việc thường ngày, mang theo niềm vui và ánh sáng đã nhận được nơi Người. Ước gì từ những bản làng xa xôi giữa núi rừng Tây Bắc, ánh sáng đức tin ngày càng được lan tỏa qua đời sống, tình yêu và chứng tá âm thầm của những người con Mường La.

Một số hình ảnh:

BTT Giáo xứ Mường La
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log