WGPHH - “Trong trái tim Giáo Hội, Mẹ của con, con sẽ là tình yêu.” Tâm tình ấy nơi Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu đã trở thành nét nổi bật trong đời sống và hành trình nên thánh của Ngài. Với “con đường nhỏ”, Thánh nữ đã chọn sống đơn sơ, khiêm nhường, tín thác và thực hiện những việc nhỏ bé với một tình yêu lớn lao dành cho Thiên Chúa.
Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo Hội trong ngày mừng kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, tối thứ Tư, ngày 30/9/2026, Ca đoàn Chuẩn xứ Ba Đông hân hoan mừng lễ quan thầy. Đây là dịp để các thành viên trong ca đoàn cùng quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời noi gương vị Thánh bổn mạng trong đời sống đức tin và sứ mạng phục vụ.
Thánh lễ được cử hành lúc 19g45, do cha phó Phêrô Nguyễn Công Lục chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có thầy Phó tế Đaminh Phạm Nguyên Chương, thầy tập vụ Giuse Hoàng Quốc Việt, quý Dì thuộc Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá, các anh chị em ca viên cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong Chuẩn xứ Ba Đông.
Mở đầu Thánh lễ, cha phó Phêrô mời gọi cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, bổn mạng của Ca đoàn. Qua lời chuyển cầu của Thánh nữ, cha cầu xin Thiên Chúa ban cho mỗi thành viên biết noi gương Ngài, luôn sống khiêm nhường, yêu thương và quảng đại trong đời sống cũng như trong sứ mạng phục vụ. Qua đó, mỗi lời ca tiếng hát và những hy sinh âm thầm của người ca viên trở thành lời cầu nguyện và phương thế góp phần loan báo Tin Mừng.
Trong bài giảng, cha Phêrô giúp cộng đoàn suy niệm về “con đường nhỏ” của Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu – con đường nên thánh được dệt nên từ những việc bình dị, những hy sinh âm thầm và những bổn phận thường ngày, nhưng được thực hiện bằng tình yêu và lòng tín thác nơi Thiên Chúa.
Từ đó, cha mời gọi mỗi người biết đón nhận và chu toàn những công việc được trao phó với lòng yêu mến, không tìm kiếm những điều lớn lao hay sự ghi nhận của người khác. Chính trong những việc nhỏ bé, âm thầm của đời sống hằng ngày, người tín hữu có thể gặp gỡ Thiên Chúa, sống trọn vẹn ơn gọi nên thánh và trở nên chứng nhân cho tình yêu của Ngài.
Đối với các thành viên Ca đoàn, tinh thần ấy được thể hiện cụ thể qua việc phục vụ phụng vụ. Lời ca tiếng hát không chỉ góp phần làm cho các cử hành thêm trang nghiêm, sốt sắng, mà còn được cất lên như một lời cầu nguyện, khởi đi từ lòng yêu mến Chúa và sự hiệp nhất với cộng đoàn. Qua đó, mỗi ca viên được mời gọi trao gửi tâm tình của mình trong từng lời hát, để việc phục vụ không chỉ là bổn phận, nhưng còn trở thành một cách thế âm thầm làm chứng cho Tin Mừng.
Thánh lễ kết thúc lúc 20g45 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu, ban cho Ca đoàn Chuẩn xứ Ba Đông luôn biết sống tinh thần “con đường nhỏ”, trung thành với sứ mạng phục vụ, hiệp nhất trong tình huynh đệ và quảng đại dâng lời ca tiếng hát để ngợi khen Thiên Chúa, góp phần làm phong phú đời sống phụng vụ và xây dựng đời sống đức tin nơi cộng đoàn.
Một số hình ảnh:










