Giáo điểm Hoa Ban (Hưng Hóa): Thánh lễ đầu tiên và Nghi thức làm phép Nhà nguyện mới
Cập nhật lúc 21:30 30/09/2026
WGPHH – Trong niềm vui tạ ơn của toàn thể Giáo hội trong Chúa nhật XXVI Thường niên, ngày 27/9/2026, cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo điểm Hoa Ban (thuộc Tủa Chùa, Giáo phận Hưng Hóa) đã long trọng cử hành Thánh lễ đầu tiên và Nghi thức làm phép Nhà nguyện mới. Biến cố này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên hành trình đón nhận và tăng trưởng Đức tin của cộng đoàn vùng cao Tủa Chùa – Tủa Thàng.
Giáo điểm Hoa Ban: Chứng tá Tin Mừng giữa đại ngàn
Giáo điểm Hoa Ban hiện tọa lạc tại thôn Hoa Ban, xã Tủa Thàng – một vùng cao xa xôi và hiểm trở thuộc vùng Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Nằm ẩn mình giữa những dãy núi đá tai mèo hoang sơ và thơ mộng của đại ngàn Tây Bắc, thôn Hoa Ban là nơi quần cư của đồng bào các dân tộc thiểu số mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Dù đời sống kinh tế của người dân nơi đây còn nhiều gian khó và thiếu thốn, hạt giống Đức tin đã được âm thầm gieo vãi và lớn lên qua năm tháng. Từ một nhóm nhỏ các tín hữu sống tản mát, đến nay cộng đoàn đã quy tụ thành một giáo điểm có tổ chức. Sự ra đời của ngôi Nhà nguyện mới và Thánh lễ đầu tiên này chính là câu trả lời cho niềm khát khao sớm tối có nơi thờ phượng chính đáng, mở ra một trang sử mới cho sứ mạng loan báo Tin Mừng và phục vụ thăng tiến con người tại vùng đất mang tên loài hoa huyền thoại của núi rừng.
Phụng vụ Thánh lễ và Nghi thức Thánh hóa
Thánh lễ tạ ơn do Cha Giu-se Trần Quý Tuần, chính xứ Giáo xứ Điện Biên chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Giu-se Nguyễn Văn Chính, phó đặc trách chuẩn xứ Tuần Giáo; Cha Phê-rô Trần Văn Sơn, phó đặc trách khu vực Tủa Chùa; cùng sự trợ giúp của Thầy Phó tế và quý Tu sĩ.
Hiệp thông trong ngày hồng phúc này có sự hiện diện của quý chức Hội đồng Giáo xứ, đại diện các hội đoàn thuộc giáo xứ thành phố Điện Biên, chuẩn xứ Tuần giáo, họ Mường Ảng, quý vị đại diện chính quyền địa phương sở tại, cùng đông đảo tín hữu đến từ các giáo họ lân cận.
Lời Chúa và tâm tình mục tử
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, chia sẻ với cộng đoàn qua trang Tin Mừng Chúa nhật XXVI Thường niên (Năm A) về dụ ngôn hai người con được người cha sai đi làm vườn nho, Cha xứ Giu-se đã gửi gắm những tâm tình mục tử sâu sắc về đức vâng phục và sự hoán cải trong đời sống Đức tin.
Ngài phân tích thái độ trái ngược của hai người con: người con thứ nhất lúc đầu từ chối nhưng sau đó hối hận và ra đi làm việc; trong khi người con thứ hai vâng lời rất nhanh nhưng rồi lại không đi. Từ hình ảnh đó, Cha xứ mời gọi cộng đoàn Giáo điểm Hoa Ban ý thức rằng, việc tin và theo Chúa không dừng lại ở những lời tuyên xưng môi miệng hay các nghi thức bên ngoài, mà đòi hỏi một sự dấn thân thực tế bằng hành động. Ngài nhấn mạnh, ngôi nhà nguyện mới khang trang là một hồng ân lớn lao, nhưng điều đẹp lòng Chúa hơn cả là mỗi Kitô hữu biết thưa "vâng" với ý Chúa mỗi ngày qua việc siêng năng thờ phượng, hoán cải đời sống, và tích cực cộng tác xây dựng bản làng theo tinh thần Tin Mừng.
Trước khi bước vào Phụng vụ Thánh Thể, Cha chủ tế Giu-se đã cử hành Nghi thức làm phép Nhà nguyện mới bao gồm: rảy Nước Thánh thánh hóa nhà nguyện, làm phép các ảnh tượng và bàn thờ – nơi sẽ cử hành Hy tế Thập giá của Chúa Ki-tô.
Giây phút linh thiêng và xúc động nhất của ngày lễ là nghi thức cung nghinh và đặt Mình Thánh Chúa vào Nhà Tạm. Từ đây, Chúa Giê-su Thánh Thể hiện diện sống động tại trung tâm giáo điểm, trở thành nguồn mạch ân sủng, bình an và là sức sống thần linh nuôi dưỡng đoàn chiên nơi miền sơn cước.
Ước vọng triển nở mầm sống Đức tin
Cuối Thánh lễ, vị đại diện Giáo điểm Hoa Ban đã dâng lời tri ân lên quý Cha, quý Tu sĩ, quý vị ân nhân xa gần, đại diện chính quyền cùng toàn thể cộng đoàn hành hương. Trước nhan Thánh Chúa, đại diện giáo điểm cũng bày tỏ quyết tâm của cộng đoàn nhỏ bé theo tinh thần của Thánh vịnh 24 – đáp ca Chúa Nhật XXVI: “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho chúng con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo chúng con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái”: xin hứa sẽ viếng Chúa mỗi ngày trong ngôi nhà thờ bé nhỏ này để Ngài không cô đơn, để cầu nguyện cho bà con dân bản trong thôn Hoa Ban này, để tình Chúa được lớn lên và trở thành tình người, để giáo điểm Hoa Ban mang tên loài hoa nổi tiếng mảnh đất 27 – mảnh đất tỉnh điện biên này nở rộ tình Chúa – tình người. 
Thánh lễ khép lại trong bài ca tạ ơn trầm hùng và sốt sắng. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse và Thánh Phêrô quan thầy, xin Chúa chúc lành và nâng đỡ Giáo điểm Hoa Ban, để cộng đoàn nơi đây luôn kiên cường tỏa hương thơm nhân ái và chiếu tỏa ánh sáng Kitô giáo giữa lòng bản làng Tây Bắc thân yêu.
Một số hình ảnh:
















BTT Giáo xứ Điện Biên