Giới trẻ Giáo xứ Phú Lâm mừng lễ quan thầy Thánh Tôma Tông đồ và kỷ niệm 9 năm thành lập
Cập nhật lúc 22:15 04/07/2026
WGPHH – Chiều ngày 02/7/2026, Giới trẻ Giáo xứ Phú Lâm đã tổ chức Đại hội mừng kính Thánh Tôma Tông đồ – quan thầy của Giới trẻ Giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 9 năm thành lập với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Đây là dịp để các bạn trẻ cùng tạ ơn Chúa, mừng kính quan thầy và nhìn lại chặng đường 9 năm hình thành, phát triển trong đời sống đức tin, sứ vụ và tình hiệp thông.
Hiện diện trong ngày đại hội có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Hạnh, cha Giuse Nguyễn Xuân Trường – đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Hà – Tuyên – Hùng, cha phó Giuse Lê Kim Quý, thầy xứ Phêrô Giuse Hoàng Văn Đồng, cùng quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, ban hành giáo, đại diện các hội đoàn, quý ân nhân và hơn 200 bạn trẻ đến từ 10 giáo xứ trong Giáo hạt.
Gặp gỡ và chia sẻ đức tin
Từ đầu giờ chiều, bầu khí tại khuôn viên Giáo xứ Phú Lâm đã trở nên rộn ràng khi chào đón những bước chân năng động của các bạn trẻ quy tụ từ khắp nơi. Niềm vui gặp gỡ nhanh chóng lan tỏa qua những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay siết chặt tình huynh đệ. Những bài cử điệu sinh hoạt sôi động, trẻ trung đã nhanh chóng xua tan cái nóng oi ả của ngày hè, xóa nhòa mọi khoảng cách và gắn kết các bạn trẻ trong tình liên đới.
Sau phần khai mạc, các bạn trẻ bước vào giờ chia sẻ chuyên đề do cha phó Giuse Lê Kim Quý hướng dẫn với chủ đề: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Qua những chia sẻ gần gũi và thực tế, cha mời gọi người trẻ can đảm noi gương Thánh Tôma, biết vượt qua những hoài nghi để xác tín vào Chúa Kitô và quảng đại đáp lại lời mời gọi trở nên môn đệ thừa sai giữa lòng thế giới hôm nay.
Cha phó Giuse nhấn mạnh: “Giữa ngàn lựa chọn của tuổi trẻ hôm nay, mỗi người chúng ta có dám can đảm như Thánh Tôma, chạm vào vết thương của Chúa để từ bỏ những giá trị ảo và quyết định ‘chọn Chúa Giêsu’ làm lẽ sống của cuộc đời mình hay không?”
Trầm lắng bên Giêsu và gắn kết tình thân
Tiếp nối chương trình, các bạn trẻ đã dành những giây phút lắng đọng tâm hồn bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Sau giờ chầu, nhiều bạn trẻ đã lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để chuẩn bị tâm hồn tham dự Thánh lễ mừng kính quan thầy.
Ngay sau đó, bầu khí lại được tiếp tục hâm nóng bằng các hoạt động giao lưu cử điệu và trò chơi thi đua đồng đội ngoài trời. Qua những thử thách đòi hỏi sự khéo léo, tinh thần hiệp hành và óc sáng tạo, các bạn trẻ không chỉ có được những tràng cười sảng khoái mà còn có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống đức tin. Từ đó, ngọn lửa yêu mến và khát khao trở nên những chứng nhân Tin Mừng giữa đời lại được khơi lên mạnh mẽ.
Chương trình sinh hoạt buổi chiều khép lại bằng bữa tiệc buffet ấm cúng, đậm tình gia đình giữa quý Cha, Thầy xứ, các bạn trẻ cùng toàn thể quý khách mời.
Đỉnh cao phụng vụ: Thánh lễ mừng kính quan thầy
Đỉnh cao của ngày hội ngộ là Thánh lễ mừng kính Thánh Tôma Tông đồ được cử hành trang trọng vào lúc 19g00. Thánh lễ do Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Hạnh chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Giuse Nguyễn Xuân Trường và Cha phó Giuse Lê Kim Quý. Dù thời tiết mùa hè oi bức, cộng đoàn phụng vụ và các bạn trẻ vẫn tham dự Thánh lễ một cách vô cùng trang nghiêm, sốt sắng.
Trong bài giảng, cha đặc trách Giới trẻ Giáo hạt mời gọi các bạn trẻ noi gương Thánh Tôma, can đảm đối diện với những giới hạn, thất bại và hoài nghi của bản thân để tín thác nơi lòng thương xót Chúa. Đồng thời, ngài khuyến khích người trẻ biết dấn thân phục vụ, quan tâm đến những người nghèo khổ, cô đơn và trở nên chứng nhân của Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, sẻ chia.
Hành trình mới – Hồng ân mới
Thánh lễ kết thúc lúc 20g00 trong niềm tạ ơn sâu lắng. Ngay sau đó, tất cả mọi người cùng quy tụ về sân khấu trung tâm để tham dự nghi thức cắt bánh mừng sinh nhật lần thứ 9 của Giới trẻ Giáo xứ Phú Lâm. Giây phút nến hồng được thắp sáng và bài hát mừng sinh nhật vang lên đã đánh dấu một chặng đường 9 năm đầy ân sủng, tràn ngập tình yêu thương và sự trưởng thành dưới sự dắt dìu của các đấng chăn dắt.
Ngày đại hội khép lại lúc 21g30, nhưng dư âm của niềm vui, của hồng ân và tình hiệp thông chắc chắn vẫn còn đọng lại sâu đậm trong lòng mỗi bạn trẻ tham dự.
Chín năm - một hành trình của hồng ân và sự trưởng thành. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Tôma quan thầy, luôn đồng hành, nâng đỡ và thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết tin yêu nơi Giới trẻ Giáo xứ Phú Lâm, để các bạn luôn can đảm bước đi trên con đường dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội cách quảng đại, tươi vui.
Một số hình ảnh:


























BTT Giáo xứ Phú Lâm