Gặp Mặt Giới Trẻ Cụm Sơn Tây Thượng – Quý I/2026
Cập nhật lúc 13:26 03/05/2026
WGPHH - Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Giới trẻ cụm Sơn Tây Thượng đã hân hoan quy tụ tại Giáo xứ Bách Lộc để tham dự chương trình tĩnh tâm và gặp gỡ quý I năm 2026 với chủ đề: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”.
Ngay từ đầu giờ chiều, các bạn trẻ đã hiện diện đông đủ và tham gia các hoạt động khởi động trong bầu khí vui tươi, sôi nổi. Những trò chơi, cử điệu sinh hoạt không chỉ giúp gắn kết các thành viên, mà còn mở ra một không gian thân thiện để mỗi người sẵn sàng bước vào hành trình lắng nghe và gặp gỡ Chúa.
Chương trình chính thức bước vào phần khai mạc và chia sẻ chủ đề. Qua những lời hướng dẫn gần gũi, quý cha đã giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về lời Chúa: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”. Lắng nghe tiếng Chúa không chỉ là nghe bằng tai, nhưng là lắng nghe bằng con tim, nhận ra tiếng Ngài trong những chọn lựa thường ngày của cuộc sống. Cha Vincente Bùi Mạnh Cừ - trưởng giới trẻ cụm phát biểu khai mạc |
Tiếp nối chương trình là phần gặp gỡ mục tử – một điểm nhấn ý nghĩa của ngày gặp mặt. Các bạn trẻ đã mạnh dạn chia sẻ những thao thức, băn khoăn trong đời sống đức tin, học tập và các mối tương quan. Qua đó, mỗi người dần nhận ra rằng tiếng Chúa vẫn luôn hiện diện, âm thầm nhưng rõ ràng, nếu ta biết dừng lại và lắng nghe. Cao điểm của ngày gặp mặt là giờ Chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Trong bầu khí thinh lặng, các bạn trẻ có cơ hội nhìn lại chính mình, trở về với Chúa và lắng nghe tiếng Ngài cách sâu lắng hơn trong tâm hồn.


Thánh lễ Tạ ơn được cử hành sau đó trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Qua Lời Chúa và Thánh Thể, mỗi người được củng cố niềm tin và được mời gọi không chỉ nghe tiếng Chúa, nhưng còn biết đáp lại bằng đời sống cụ thể.

Sau Thánh lễ, chương trình tiếp tục với các hoạt động giao lưu, trò chơi và bữa tiệc huynh đệ, tạo nên bầu khí vui tươi, gắn kết và tràn đầy tình hiệp thông giữa các bạn trẻ trong cụm.

Đặc biệt, vào cuối chương trình, giờ cầu nguyện và tổng kết đã diễn ra trong bầu khí lắng đọng và linh thiêng. Đây là khoảnh khắc mỗi người trẻ một lần nữa lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng, nhìn lại một ngày đã qua và dâng lên Chúa những tâm tình riêng của mình. Chính trong giây phút này, lời mời gọi “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta” trở nên gần gũi và cụ thể hơn bao giờ hết.


Ngày gặp mặt khép lại, nhưng dư âm của ân sủng và niềm vui hiệp thông vẫn còn đọng lại nơi mỗi người tham dự. Ước mong rằng các bạn trẻ cụm Sơn Tây Thượng sẽ luôn biết lắng nghe tiếng Chúa giữa đời thường, để vững bước trong hành trình đức tin và can đảm sống theo thánh ý Ngài.
Một vài hình ảnh:













BTT Giới trẻ Giáo hạt Sơn Tây