WGPHH - Vào thứ Bảy, ngày 15/11/2025, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, Giới Trẻ Giáo xứ Hoàng Xá hân hoan mừng lễ Quan Thầy - Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần - và kỷ niệm sinh nhật lần thứ XVIII, với chủ đề: “Người trẻ - Niềm hy vọng của tương lai”, đồng thời tham dự hành hương Năm Thánh 2025.
Ngày mừng lễ có sự hiện diện của quý Cha trong Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, quý Thầy, quý Dì, quý chức, quý ân nhân - thân nhân, các khách mời và hơn 200 bạn trẻ đến từ nhiều giáo xứ.
Lúc 12g00, dưới tiết trời ấm áp của nắng nhẹ mùa đông, các bạn trẻ giáo xứ Hoàng Xá hân hoan chào đón Giới trẻ từ các giáo xứ trong và ngoài Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ bằng nụ cười tươi, lời chào thân ái và những cái bắt tay đầy thiện cảm trong phần đón tiếp và ghi danh.

Sau đó, trước tượng đài Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần trong khuôn viên giáo xứ, các bạn trẻ đã sốt sắng dâng lời kinh và thắp hương kính viếng, bày tỏ lòng thành kính với vị Thánh Tử Đạo - Quan Thầy của Giới trẻ Hoàng Xá.


Lúc 13g00, tại Nhà Đa Năng, các bạn trẻ hoà mình trong những vũ điệu Công Giáo sôi động. Chương trình chính thức bắt đầu sau lời tuyên bố khai mạc của Cha phó Phêrô Nguyễn Công Lục.
Đến 13g15, Cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn chia sẻ về chủ đề: “Người trẻ - Niềm hy vọng của tương lai”, những thách đố và cơ hội làm chứng cho Tin Mừng của giới trẻ Công giáo hiện nay. Cha nhấn mạnh rằng người trẻ là tương lai của bản thân, gia đình, Giáo Hội và xã hội. Tuổi trẻ là mầm non, là sức sống mạnh mẽ, là khát vọng khám phá bản thân, muốn khám phá thế giới và muốn khẳng định chính mình.
Cha Phêrô Sơn cũng thẳng thắn chỉ ra những khủng hoảng của giới trẻ hôm nay: Đánh mất niềm tin, sống ảo, buông thả trong các cuộc vui tiêu cực, lệ thuộc mạng xã hội, “yêu vội - cưới mau - bỏ nhau không tiếc”, và nhất là không chịu lắng nghe - suy ngẫm. Hệ quả là nhiều bạn rơi vào bế tắc, thậm chí tìm đến những lựa chọn đau lòng.
Kết thúc bài chia sẻ, Cha Phêrô mời gọi các bạn trẻ biết rèn luyện ý thức luân lý, sống có chiều sâu, và trở thành những người xây dựng tương lai bằng hy vọng chứ không chỉ dừng lại sau màn hình.
Lúc 14g00, Cha Giuse Trần Minh Trọng - Cha phó đặc trách Giới Trẻ Giáo hạt TNPT - hướng dẫn các các bạn trẻ hồi tâm và xét mình, chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để lãnh nhận Bí tích Hoà Giải.
Lúc 15g15, tại sân nhà xứ, các bạn trẻ cháy hết mình với những trò chơi hoạt náo vui nhộn. Tiếng cười, tiếng reo hò hoà quyện trong tinh thần đoàn kết tạo nên bầu khí đầy hứng khởi, đượm tình Chúa và tình người.


Đến 17g00, quý Cha, quý khách mời và các bạn trẻ cùng chia sẻ bữa tiệc chiều thắm đượm tình huynh đệ.
Thánh lễ trọng thể Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, được cử hành lúc 19g30 do cha phó Phêrô Nguyễn Công Lục chủ tế. Trước Thánh lễ là nghi thức hành hương diễn ra trang nghiêm tại cuối ngôi Nhà thờ cổ.
Trong bài giảng, Cha Phêrô mời gọi mọi người, nhất là các bạn trẻ chiêm ngắm mẫu gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đặc biệt Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần - bổn mạng Giới trẻ Hoàng Xá. Cha mời gọi người trẻ sống “tử đạo thời nay” bằng những chọn lựa dũng cảm:
- Dám sống trung thực giữa môi trường gian dối.
- Dám từ chối đua đòi, sống ảo, chạy theo trào lưu xấu.
- Dám tắt điện thoại để dành thời gian cho gia đình và cho Chúa.
- Dám tử tế khi người ta chọn ích kỷ.
Từ chủ đề: “Người trẻ - Niềm hy vọng của tương lai”, cha nhắc nhở mọi người, đặc biệt các bạn trẻ: Đừng ai bước qua lương tâm; tương lai được xây từ hôm nay. Người trẻ được mời gọi:
- Sống khác biệt, không theo số đông.
- Xây dựng tương lai bằng các giá trị Tin Mừng.
- Trở nên ánh sáng nơi học đường, công sở và mạng xã hội.
Cha Phêrô cũng gợi cho người trẻ ba điều học từ các Thánh Tử Đạo:
- Đức tin không xấu hổ: Dám làm dấu Thánh giá, dám nói về Chúa, dám sống điều mình tin.
- Tình yêu không tính toán: Biết phục vụ, sẻ chia, tha thứ.
- Hy vọng không bị dập tắt: Kiên trì, đứng lên sau mỗi vấp ngã.
Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể trang nghiêm và sốt sắng. Đại diện các bạn trẻ dâng lễ vật trong tâm tình tri ân.
Thánh lễ kết thúc lúc 20g30 qua phép lành trọng thể với ơn toàn xá.
Sau Thánh lễ, là phần cắt bánh mừng sinh nhật lần thứ XVIII và chương trình văn nghệ sôi động.

Những vũ điệu rực rỡ, những tiết mục thánh ca uyển chuyển đã làm cho đêm mừng quan thầy thêm sinh động, ý nghĩa và chan hoà tinh thần hiệp nhất - phục vụ.


Chương trình khép lại lúc 21g45 với tâm tình tri ân. Các bạn trẻ trao nhau những nụ cười thân tình, những lời chào tạm biệt, rồi lên đường trở về giáo xứ của mình sau một ngày giao lưu, hành hương đầy ý nghĩa.
“Lạy Chúa, xin cho mỗi người trẻ biết chọn Chúa mỗi ngày, sống đức tin mạnh mẽ, dám yêu Chúa đến cùng; biết sống Tin Mừng giữa đời và trở nên niềm hy vọng cho tương lai.” Amen. Những hình ảnh khác:


































