Thứ bảy, 04/05/2024

Tuyên Khấn Trọn Đời Và Kỷ Niệm Ngân Khánh Khấn Dòng

Cập nhật lúc 23:21 29/10/2015
Ngày 28.10.2015, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa hân hoan mừng lễ 15 nữ tu khấn trọn và Ngân khánh của 6 nữ tu tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc.
    WGPHH: Vào lúc 8g30, ngày 28.10.2015, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa hân hoan mừng 15 nữ tu khấn trọn và Ngân khánh của 6 nữ tu trong đó có chị Tổng Phụ trách đương nhiệm. Tham dự Thánh lễ, có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa chủ tế, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa; đặc biệt, có sự hiện diện của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đà Lạt cũng là người cha thân thiết của Nhà Dòng trong những năm đương nhiệm tại Giáo phận Hưng Hóa và hiện tại, ngài vẫn đồng hành, giúp đỡ Hội dòng. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của hơn 70 linh mục trong và ngoài giáo phận; cùng quý phụ huynh, gia đình của các nữ tu khấn trọn và mừng Ngân khánh hôm nay; cũng như đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Sơn Lộc.
 
Thánh lễ Khấn Dòng
Thánh lễ Khấn Dòng tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc
   Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa trong bầu khí trang trọng, linh thánh.Cánh cửa Nhà Dòng rộng mở; một khung cảnh rực rỡ, rộn ràng vui tươi hiện ra trước mắt quan khách như diễn tả vẻ đẹp tình yêu Thiên Chúa dành cho những tâm hồn sống ơn gọi thánh hiến. Ngay từ sáng sớm, gia đình các Khấn sinh cũng như các chị mừng Ngân khánh đã có mặt đông đủ tại Nhà Dòng; tiếng cười nói, chúc mừng vang lên khắp nơi làm cho bầu khí ngày lễ thêm rộn ràng vui tươi.
    Đúng 8g15, đoàn rước gồm: quý cha đồng tế, quý phụ huynh của các Khấn sinh và các Khấn sinh cùng quý dì mừng Ngân khánh tiến vào nhà thờ trong tiếng hát du dương, linh thánh của bài ca nhập lễ. Trong ánh mắt của các Khấn sinh tràn đầy cảm xúc và một chút hồi hộp cùng tâm tình tạ ơn trước quyết định quan trọng, quyết địnhgắn kết trọn cuộc đời với Đấng Chịu Đóng Đinh trong linh đạo Mến Thánh Giá. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long mời gọi chị em và cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã đổ tràn trên Giáo hội, giáo phận, cách riêng cho Hội dòng Mến Thánh Giá hôm nay.

 
Đoàn rước đang tiến vào nhà thờ
Đoàn rước đang tiến vào nhà thờ
    Trong bài giảng lễ, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương nhắc lại và nhấn mạnh đến ý nghĩa của ba Lời Khấn: Khiết tịnh, Nghèo khó, Vâng phục. Các chị em tuyên khấn trọn đời hôm nay là những người muốn dành trọn tình yêu và con người cho Thiên Chúa nên chị em dám liều tuyên khấn trọn đời với ý thức rằng chính Chúa Giêsu chọn chị em làm bạn trăm năm. Ngài cũng dùng hình ảnh giao ước hôn nhân của những người sống ơn gọi gia đình để cho thấy những khó khăn của đời sống cộng đoàn trong dòng tu. Cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình nên quý chị đã đáp lại tình yêu đó, mặc dù biết “yêu là đau khổ”, và sẵn sàng đón nhận thánh giá như chấp nhận gai trong hoa hồng. Đức cha cũng nhắc đến hình ảnh người thanh niên giàu có trong Kinh Thánh không dám bỏ mọi sự mà theo Đức Giêsu; để nói lên sự can đảm của các nữ tu khi dám bỏ gia đình, của cải, địa vị… sẵn sàng bước theo Chúa trong ơn gọi Mến Thánh Giá. Đức cha cũng nhấn mạnh: “Chúa nói:… ai vì Chúa và vì Tin Mừng thì sẽ nhận được gấp trăm ngay đời này, cùng sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu đời sau”. Sự ngược đãi là đau khổ, là thánh giá. Đức cha cũng kể câu chuyện một nữ tu xin ra khỏi dòng Mến Thánh Giá vì cho rằng không hợp với linh đạo MTG bởi chị không thể chịu đựng được những đau khổ phát sinh từ cuộc sống chung; để nhấn mạnh đến giá trị những đau khổ mà người nữ tu Mến Thánh Giá vẫn đón nhận hàng ngày. Ngài nói: “Dù đi đâu, tu ở bất cứ dòng nào cũng đều có thánh giá, đều có đau khổ; nếu không biết yêu mến thánh giá thì đi đâu cũng khó, cũng khổ”. Riêng đối với các chị mừng Ngân Khánh Khấn Dòng, Đức Cha nói: hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã yêu thương, bao bọc và chở che các chị trong suốt cuộc đời tận hiến. Chúng ta nhớ lại lời chia sẻ của Cha Karl Rhaner: “Nếu muốn làm bảng tổng kết 25 năm qua, chúng tôi sẽ làm thế nào đây? Nhưng có cần làm bảng tổng kết không ? Với tâm tình biết ơn và hoan hỉ, hãy trao 25 năm ấy cho lòng thương xót Chúa, và thế là đủ. Điều tốt Chúa đã làm, thậm chí đã thương tình thực hiện khi sử dụng chúng ta, chắc chắn sẽ còn. Nhưng song song với điều tốt ấy vẫn còn khối điều tiêu cực, như sự mù quáng thiêng liêng của chúng ta, sự hèn nhát của chúng ta, sự dửng dưng của chúng ta, sự máy móc của chúng ta. Chính sự nghèo nàn đáng thương ấy đã được tình thương Thiên Chúa bao bọc lấy. Chính vì thế, chúng ta chỉ cần tạ ơn Thiên Chúa”. Vậy chúng ta cùng dâng Thánh lễ cầu nguyện cho mỗi người chúng ta biết nỗ lực vác thánh giá theo chân Chúa trong ơn gọi của mình.
 
Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương giảng lễ
Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương giảng lễ
    Tiếp theo là Nghi thức khấn trọn đời. Khấn trọn là bước quyết định quan trọng, là đỉnh cao và khởi đầu của sự trao hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa với trọn niềm phó thác tin yêu. Những năm tháng được huấn luyện và tự huấn luyện, các chị đã nếm trải không ít niềm vui lẫn nỗi buồn; đôi chân của các chị đã có lúc ngập ngừng e ngại, trái tim các chị cũng đôi lần xao động; nhưng tình yêu Chúa vẫn thôi thúc mãnh liệt nơi trái tim các chị như câu châm ngôn các chị vẫn tâm niệm hàng ngày: “Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con” (Đức cha Lambert De La Motte). Nhờ đó, các chị vẫn kiên tâm bước theo Thầy Chí Thánh trên đường thánh giá huyền siêu. Hình ảnh các chị khiêm nhường phủ phục diễn tả sự vâng phục tuyệt đối thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Lời kinh Cầu Các Thánh vang lên làm cho bầu khí Thánh lễ như thánh thiêng hơn. Kết thúc kinh Cầu Các Thánh, các chị xúc động nói lên lời tuyên khấn trọn đời trước mặt đại diện Giáo hội và trong tay chị Tổng Phụ trách. Từ đây, các chị đã thuộc trọn về Chúa Kitô và Hội dòng.Niềm vui và sự xúc động thể hiện trong ánh mắt thánh thiện và trong từng bước khi của các chị.
 
Quý Chị phủ phục và cộng đoàn hát Kinh cầu các thánh
Các chị phủ phục và cộng đoàn hát Kinh cầu các thánh
   Sau khi tuyên khấn, các chị đón nhận nhẫn giao ước, thánh giá và cùng giơ cao thánh giá diễn tả Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mình.
 
Quý Chị biểu dương thánh giá Chúa
Các chị biểu dương thánh giá Chúa
  Sau nghi thức diễn nghĩa, chị Tổng Phụ trách thay mặt Hội dòng đón nhận chị em trong tiếng vỗ tay vang dội và niềm vui của các bậc cha mẹ cùng toàn thể cộng đoàn.
 
Chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Vĩnh ôm hôn từng chị em
Chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Vĩnh ôm hôn từng chị em
   Có lẽ các chị sẽ không bao giờ quên được giây phút này, giây phút các chị thuộc trọn vẹn và vĩnh viễn về Đấng Tình Quân và Hội dòng Mến Thánh Giá thân yêu này. Với các chị, từ nay Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, sẽ là đối tượng duy nhất của lòng trí các chị; tình yêu thập giá đã thúc đẩy các chị chọn và bước theo Đức Kitô trên đường Thánh giá, điều mà nhiều người cho là điên rồ, khó hiểu; nhưng đối với những người yêu mến Chúa và đặc biệt là với người nữ tu Mến Thánh Giá đó lại là một hồng ân cao cả và niềm hạnh phúc lớn lao.
 
Quý Chị Tuyên Khấn Trọn Đời
Quý Chị Tuyên Khấn Trọn Đời
    Sau đó, Nghi thức mừng Ngân khánh Khấn dòng được cử hành trong niềm xúc động và tâm tình tạ ơn của 6 dì. 25 năm dâng hiến, Quý dì cảm nhận đời tu không chỉ được dệt bằng niềm vui và những giây phút rạng ngời lý tưởng, nhưng còn có nước mắt và khổ đau. Nhờ hồng ân Chúa, các dì vẫn trung thành và kiên vững cho đến ngày hôm nay. Các dì đã vượt qua một chặng đường dài dưới sự dắt dìu củaThiên Chúa tình yêu. Chúa luôn ở bên, nâng đỡ và dìu dắt các dì mọi nơi mọi lúc, khi hân hoan hạnh phúc cũng như khi đau khổ, mỏi gối, chùn chân. Trong niềm tri ân và tín thác, các dì vẫn nguyện trung kiên theo Chúa đến cùng. Xin tạ ơn Chúa và kính chúc các dì luôn mạnh khỏe, hạnh phúc trong hành trình tiếp theo của đời dâng hiến đầy hoa hồng và gai nhọn để đạt đến vinh quang trong Nước Trời như câu châm ngôn của Dòng Mến Thánh Giá “ Per crucem ad lucem – Qua thập giá đến vinh quang”.
 
Quý Chị Mừng Ngân Khánh 25 năm khấn dòng
Các chị Mừng Ngân Khánh 25 năm khấn dòng
   Nghi thức khấn dòng kết thúc, Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.  Sau lời nguyện hiệp lễ, nữ tu Maria NguyễnThị Vĩnh - Tổng Phụ trách Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa thay mặt cho chị em trong Hội dòng cám ơn quý Đức cha, quý cha đồng tế, quý Bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố của chị em tuyên khấn, quý khách và cộng đoàn đã đến chia sẻ niềm vui với Hội dòng.
 
Chị Tỗng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Vĩnh cám ơn Quý Đức Cha, Quý Cha và cộng đoàn
Chị Tỗng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Vĩnh cám ơn quý Đức Cha,quý Cha và cộng đoàn
    Thánh lễ kết thúc lúc 11g00 trong niềm vui và lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa đã ban cho Hội dòng hồng ân lớn lao như ngày hôm nay. Đời tu là hồng ân cao cả Thiên Chúa ban cho Giáo hội nói chung và cho các nữ tu nói riêng. Nguyện chúc 15 nữ tu khấn trọn và 6 nữ tu mừng Ngân khánh hôm nay luôn được hạnh phúc trong đời dâng hiến và tỏa sáng tình yêu Chúa giữa cuộc đời đầy thách đố này.
 
Tấm hình lưu niệm của tất cả Quý chị với Quý Đức Cha
Tấm hình lưu niệm của tất cả quý chị với quý Đức Cha
 
Một số hình ảnh khác:
 











BTT MTG Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Vĩnh Lộc: Dâng hoa, rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria
Giáo xứ Vĩnh Lộc: Dâng hoa, rước kiệu tôn vinh Mẹ Maria
Cái nắng cháy da ban ngày hay cái oi ả, ngột ngạt buổi đêm cũng không làm vơi đi niềm thao thức chờ đợi ngày đầu tháng kính Đức Mẹ: các hội đoàn hăng say cùng nhau tập múa, tập cờ, tập trống, dọn dẹp, cắm hoa, trang hoàng kiệu Đức Mẹ,.. Tất cả tạo nên không khí rộn ràng xung quanh ngôi thánh đường hơn trăm tuổi, khuôn viên nhà thờ thêm khang trang, đẹp đẽ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log