WGPHH - Cùng toàn thể Giáo Hội trong đêm cực thánh, đêm mà Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần, chiến thắng sự chết và Người đã sống lại vinh quang. Vào tối thứ Bảy, ngày 19.4.2025 chuẩn xứ Minh Xuân đã long trọng tổ chức Đêm Canh Thức Vượt Qua và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.
Với niềm hân hoan trong đêm Vọng Phục Sinh, đông đảo bà con giáo dân của chuẩn xứ Minh Xuân đã quy tụ tại ngôi nhà nguyện của chuẩn xứ để cùng cử hành Canh Thức Vượt Qua và hiệp dâng Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.
Đúng 20g00 cha Vinh Sơn Vũ Văn Nguyện chủ sự nghi thức làm phép lửa mới tại cuối nhà nguyện. Trước hết, cha Vinh Sơn đã mời gọi cộng đoàn thinh lặng và nghiêm trang để cử hành các nghi thức cách sốt sáng, sau khi điện được tắt hoàn toàn, không gian là một màn đêm đen tối, tượng trưng cho tội lỗi và tuyệt vọng, trong không gian đen tối đó một lời nguyện được cất lên và một ngọn lửa mới được thắp sáng và đó chính là ánh sáng Phục Sinh đã được thánh hoá qua nghi thức làm phép lửa mới.

Tiếp đến, cha Vinh Sơn lấy lửa mới thắp cây nến Phục Sinh và ánh sáng Phục Sinh đó đã được kiệu vào cung thánh cách nghiêm trang. Tuy ngọn lửa nhỏ bé giữa đêm tối “Ánh sáng Chúa Kitô” được cha Vinh Sơn cất lên thì tự đáy lòng mỗi người thấy được sự ấm áp và rực sáng lên niềm hy vọng vào tình yêu bao la của Thiên Chúa, và mỗi người nhận lấy lửa từ cây nến Phục Sinh thắp sáng cây nến của mình, để cùng Ánh sáng Chúa Kitô đó xua tan bóng tối.


Sau khi cây nến Phục Sinh được rước lên cung thánh, cha Vinh Sơn công bố Tin Mừng Phục Sinh - Exsultet “Mừng vui lên”.

Sau đó cộng đoàn cùng tham dự phần Phụng vụ Lời Chúa, qua các bài đọc trích trong Cựu Ước đã cho cộng đoàn được thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại từ khi tạo dựng tới công cuộc cứu độ của Đức Giêsu trong Tân Ước, khi Người chịu nhục mạ, khổ hình, chết vì tội lỗi con người và Ngài đã sống lại vinh quang để mang niềm hy vọng mới, sự sống mới cho nhân loại.
Kinh Vinh Danh được cha Vinh Sơn cất lên, giây phút đó cộng đoàn hân hoan Mừng Chúa Sống Lại, sự kiện Chúa Giêsu sống lại hiển vinh được tường thuật qua bài Tin Mừng của Thánh sử Luca (Lc, 24,1-12).
Trong bài giảng cha Vinh Sơn đã chia sẻ về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người: “Thiên Chúa đã dành tình yêu cho con người từ tạo thiên lập địa đến ngày tận thế, bằng việc Ngài chấp nhận nhập thể làm người và sống với con người, để rồi Ngài yêu thương con người vô bờ mà sẵn sàng chịu chết nhục nhã trên cây thập tự. Nhưng Chúa đã sống lại cách vinh quang để đập tan xiềng xích của bóng tối và tội lỗi để ban ánh sáng niềm vui, niềm hy vọng cho con người.
Đức Giêsu là chân lý và là sự thật, Ngài đã sống lại như lời Người đã tiên báo, chúng ta hãy tin tưởng và hy vọng vào Đức Giêsu để được Người nâng đỡ trong đời sống Đức Tin, được Người sửa đổi chúng ta trong đời sống hằng ngày, mỗi người cùng cầu nguyện cho nhau để xin Chúa gìn giữ chúng ta trong tình mến.
Cha Vinh Sơn giảng lễ |
Sau bài giảng, cha Vinh Sơn làm phép nước, cộng đoàn cùng lặp lại những lời đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy bằng việc tuyên xưng Đức Tin và lời bài hát:
“Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra...” cha Vinh Sơn đi rảy nước thánh trên cộng đoàn tham dự.
Cha Vinh Sơn rảy nước thánh trên mình và trên cộng đoàn tham dự |
Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể như thường lệ.


Cuối Thánh lễ, cha Vinh Sơn đã có những lời chúc mừng tốt đẹp, ý nghĩa và phép lành trọng thể rồi. Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người.
Những hình ảnh khác:














