WGPHH - Việc tưởng niệm Chúa Kitô chịu chết và sống lại đạt tới điểm cao nhất trong Đêm Vượt Qua. Đêm mà cả vũ trụ dường như ngừng thở chờ đợi trong niềm hy vọng để được sống. Chính đêm nay, Đức Kitô đã đập tan xiềng xích tử thần và khải hoàn bước ra khỏi mồ, vượt qua cái chết đi vào cõi sống đem sự sống mới đến cho nhân loại. Trong tâm tình và ý hướng đó, vào lúc 20g00 thứ Bảy, ngày 19/4/2025 tại Giáo xứ Phù Lao, cha xứ Giuse Trần Minh Trọng đã long trọng cử hành đêm canh thức mừng Chúa Phục Sinh với sự tham dự của quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Phù Lao cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Mở đầu Đêm Canh Thức là nghi thức thắp Nến Phục Sinh: Cha chủ tế làm phép lửa mới, ghi các biểu tượng của Đức Kitô lên Nến Phục Sinh và lấy lửa mới thắp Nến Phục Sinh.

Sau đó, cha chủ tế đã long trọng rước nến tiến lên lễ đài với ba lần tung hô “Ánh sáng Chúa Kitô – Tạ ơn Chúa”. Ngọn lửa từ Nến Phục Sinh được lan tỏa ra với cộng đoàn và trong ánh sáng chan hòa ấy, cộng đoàn cùng sốt sắng lắng nghe Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet).


Sau phần làm phép nến là phần Phụng vụ Lời Chúa. Trong phần này, cộng đoàn được nghe diễn tiến lại dòng lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Qua từng bài đọc, cộng đoàn được chiêm ngắm tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại từ thuở tạo thiên lập địa đến cuộc xuất hành của dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ bình an. Để rồi giây phút thiêng liêng khi Kinh Vinh Danh cất lên, con người cùng với đất trời tạo vật được vỡ oà trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh. Trong tiếng chuông đổ dồn dập, màn che ảnh Chúa Kitô Phục Sinh dần dần được mở ra, đèn trên lễ đài đồng loạt sáng lên. Khăn bàn thờ được trải ra và những lẵng hoa muôn màu vắng bóng trong suốt mùa Chay nay lại được trưng trên bàn thờ. Tất cả như muốn diễn tả niềm vui khôn tả của giây phút thiêng liêng: Thiên Chúa Phục Sinh.
Tiếp đến là phần phụng vụ Thánh Tẩy: Cha chủ tế thực hiện nghi thức Làm Phép Nước và Rảy nước thánh trên cộng đoàn, nhằm nhắc nhớ lại đời sống Kitô hữu hằng gắn liền mật thiết với mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô.
Phụng vụ Thánh Thể: Bên bàn tiệc thánh, cộng đoàn phụng vụ được mời tham dự bàn tiệc Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho dân Người qua cái chết và sự Phục Sinh vinh quang.

Thánh lễ kết thúc lúc 22g15, mọi người ra về trong hân hoan vui mừng, vì Chúa đã chiến thắng khải hoàn. Ước mong Tin Mừng và niềm vui bình an của Đấng Phục Sinh sẽ được chan hòa trên cộng đoàn giáo xứ và toàn thể nhân loại, để nhờ đó mọi tâm hồn được củng cố và đổi mới trong mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô.
Một số hình ảnh:








