WGPHH - Cùng với Giáo hội hoàn vũ tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, sáng Chúa nhật ngày 13.04.2025, tại nhà thờ giáo xứ Vân Đồn, cha xứ Giuse Đỗ Công Tiếu đã long trọng chủ sự nghi thức làm phép lá, kiệu lá và dâng Thánh lễ khai mạc Tuần Thánh. Hôm nay giáo xứ cũng tổ chức chương trình thi Kinh nguyện và Giáo lý cho các giới và các hội đoàn trong giáo xứ.
Vào lúc 06g45, cộng đoàn quy tụ phía sau nhà thờ, tay cầm cành lá, tưởng niệm việc Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào Giêzusalem giữa lời tung hô: “Hoan hô Con vua Đavit”.
Cộng đoàn tham dự nghi thức làm phép lá |
Sau đó, đoàn rước tiến vào nhà thờ, vừa đi vừa hát những bài thánh ca tôn vinh Vua Cứu Thế - Đấng đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống vì nhân loại.
Đoàn rước tiến vào nhà thờ |
Bài Thương Khó theo Tin Mừng thánh Luca, giúp cộng đoàn cùng chiêm ngắm và sống lại từng bước chân của Đức Kitô trên con đường đau khổ vì yêu nhân loại.
Trong bài giảng, cha Giuse nói Chúa Giêsu không tiến vào thành trong vinh quang của một vị vua trần thế, mà ngài đến để hiến dâng chính mình - như một Người Tôi Tớ đau khổ, khiêm hạ và vâng phục cho đến chết trên thập giá. Lời tung hô của dân Do thái sớm đổi thành tiếng kêu “Đóng đinh nó vào thập giá”. Qua đó, cha hướng cộng đoàn hãy trở về với chính tâm hồn mình, để thấy được có khi mình cũng như đám đông năm xưa: khi thuận lợi thì ca tụng Chúa, khi gian nan thì dễ nghi ngờ, phản bội Chúa. Đồng thời, cha mời gọi mỗi người trung thành theo Chúa đến cùng, nhất là khi vác thập giá của đời mình. Hãy học Chúa Giêsu: thương yêu vô điều kiện, tha thứ, hy sinh, và phục vụ âm thầm để mang niềm hy vọng đến với tha nhân.
Cha Giuse giảng lễ |
Sau Thánh lễ là phần thi Kinh nguyện và Giáo lý. Cha xứ Giuse đã giới thiệu tới cộng đoàn về ý nghĩa của việc học và thi giáo lý là cùng Chúa Giêsu bước vào cuộc Thương Khó để được Phục Sinh với Người.
Cuộc thi được chia thành ba hình thức, đó là: thi cá nhân, thi theo lớp và nhóm gia đình. Được ơn Chúa soi sáng cùng với sự dẫn dắt tận tâm của cha xứ, đặc biệt là qua những cuộc Hành Hương Năm Thánh, cộng đoàn đã hiểu biết hơn về tình yêu của Thiên Chúa cũng như trách nhiệm và bổn phận của mình. Điều này đã thúc đẩy nhiều người, từ các em nhỏ, đến các cụ già, hăng say học tập và tham gia cuộc thi với hy vọng ngày càng hiểu biết và yêu Chúa nhiều hơn.
Cuộc thi kết thúc vào lúc 11g00 trong không khí vui mừng và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Ước mong truyền thống học hỏi Giáo lý tốt đẹp này sẽ mãi được gìn giữ và phát huy trong giáo xứ, nhờ đó đức tin của mỗi người thêm mạnh mẽ, đời sống đạo ngày một thăng tiến hơn.
Những hình ảnh