Thứ bảy, 03/10/2026

Ơn Mầm Cứu Rỗi

Cập nhật lúc 10:22 01/04/2016
Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Đức Giêsu đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta.

Mật ngọc trăng treo nở nụ vàng
Gió trời lồng lộng gởi hương sang
Đêm trông dạ nguyệt lòng thao thức
Giấc Chúa sinh thì đất hỗn mang.
 
Đường tơ dậy sóng phút lâm chung
Hiến lễ đồi cao đã tột cùng
Rung chuyển vũ hoàn giờ Cứu độ
Tử thần đắc thắng dạ tàn hung.
 
Đêm cũ phủ mờ bóng dối gian
Chảy tràn nước mắt chốn lầm than
Giê-su Chí Ái trút hơi thở
Cứu độ con dân đã kiện toàn.
 
Đêm nay trời đất dậy bình minh
Thống thiết tâm can một mối tình
Thiên địa nhân hoà đời được cứu
Mau về ta sống Lửa Phục Sinh.

 


 

 
Dã Tràng Cát
Thông tin khác:
Thơ: Giương Cao (20/03/2015)
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Tĩnh tâm các linh mục liên giáo hạt Nghĩa Lộ, Yên Bái và Lào Cai – Lai Châu
Tĩnh tâm các linh mục liên giáo hạt Nghĩa Lộ, Yên Bái và Lào Cai – Lai Châu
Ngày 02.10.2026, linh mục đoàn thuộc ba giáo hạt: Nghĩa Lộ, Yên Bái và Lào Cai – Lai Châu đã cùng quy tụ tại nhà thờ giáo xứ An Thịnh để tham dự ngày tĩnh tâm tháng 10. Đây là lần đầu tiên, các mục tử của cả ba giáo hạt cùng tập trung tĩnh tâm kể từ ngày sáp nhập tỉnh Lào Cai mới.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log