Thứ sáu, 03/04/2026

Thơ: Giương Cao

Cập nhật lúc 14:19 20/03/2015
GIƯƠNG CAO
 
Giương cao tình Thiên Chúa
Giữa nhân trần thay trắng đổi đen
Giương cao tình Thiên Chúa
Ôi, nhân tình thế thái quá phũ phàng !
 
Giương cao tình Thiên Chúa chiều thẳng đứng
Chiếu tỏa ánh sáng ơn thứ tha
Giương cao tình Thiên Chúa, ôi ! kỳ lạ
Giang rộng hai tay xóa tội trần
 
Giương cao tình Thiên Chúa cho tội nhân
Tha thứ mãi, dù nhân trần tệ bạc
Giương cao tình Thiên Chúa. Ôi, bát ngát !
Trút hết tình yêu,  treo tự hiến
 
Thánh Thể hao gầy bởi tội ai ?
Giương cao tình Thiên Chúa cho nhân thế
Thánh Thể tiêu hao bởi tội trần !
Giương cao tình Thiên Chúa trọn vẹn cả xác thân
 
Ôi! Tình Giêsu cao hơn tất cả
Ôi, tình Giêsu thật kỳ lạ !
Sáng hơn ánh mặt trời
Rạng ngời hơn muôn tinh tú
 
Giương cao tình Thiên Chúa cho vũ trụ
Dẫu thọ tạo bất xứng, nhưng tha đủ
Giương cao tình Thiên Chúa trên muôn tinh tú
Sấp mình thờ lạy, Đấng Toàn Năng./.
P. Trần Đình Phan Tiến
Thông tin khác:
Với Lào Cai (22/11/2012)
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Xứ Trại Sơn
Thánh Lễ Tiệc Ly Tại Giáo Xứ Trại Sơn
WGPHH - Vào lúc 19g30 thứ Năm Tuần Thánh, ngày 02.4.2026, tại nhà thờ giáo xứ Trại Sơn, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ đông đảo để tham dự Thánh lễ Tiệc Ly, khởi đầu Tam Nhật Thánh, tưởng niệm bữa ăn sau hết của Chúa Giêsu với các môn đệ trước khi bước vào cuộc Thương Khó.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log