Thứ tư, 04/03/2026

Câu chuyện truyền giáo - Nước Hằng Sống

Cập nhật lúc 14:38 21/12/2024
Trong khi vào bản kia thăm, tôi nghe có hai người phụ nữ nói chuyện với nhau rằng từ sáng đến tối tôi chẳng uống chút nước nào cả. Người kia nói rằng tôi cũng chỉ uống chút thôi vì sợ mất thời gian. Nghe vậy tôi vào bắt quen:
  • Chào hai bà nhé! Có chuyện gì mà vui vẻ thế? Nghe vui vẻ nên tôi cũng muốn nói chuyện!
  • Chào chú. Chú ở đâu tới vậy?
  • Tôi ở ngoài Sơn La, chỗ nhà thờ giáo xứ Sơn La đấy!
  • À, chỗ mà cho xã chúng tôi máy lọc nước phải không?
  • Đúng vậy, thưa hai bà.
  • Cán bộ nói chúng tôi đến lấy nước sạch nhưng chúng tôi chưa lấy bao giờ.
  • Sao các bà không đến lấy?
  • Chúng tôi cứ ra suối lấy nước là xong. Chẳng phiền ai cả!
  • Ngày xưa thì được mà ngày nay thì không nên vì người dân bản bón phân cho cây và còn xịt thuốc diệt cỏ nữa. Thuốc diệt cỏ độc lắm. Nguy hiểm đến sức khoẻ.
  • Vậy à? Giờ tôi mới biết.
  • Nhìn hai bà khoẻ nhưng trong người có khi cũng nhiều bệnh tật.
  • Đúng thế. Nhiều bệnh lắm! Tôi còn bị sỏi thận nữa!
  • Bà cần uống nhiều nước để những chất cạn bã được đào thải ra ngoài.
  • Vậy mà từ trước tôi không biết.
  • Nước tượng trưng cho sự sống. Nơi nào có nước, nơi đó có sự sống.
  • Vậy à!
  • Hôm nay, tôi còn giới thiệu với các bà một thứ nước khác. Thứ nước này có tên là nước hằng sống. Ai uống sẽ không bị khát bao giờ.
  • Nước gì mà hay thế? Chúng tôi có được uống không?
  • Được chứ. Ai cũng có quyền được uống nước này. Đó là nước trường sinh.
  • Hay quá! Cho chúng tôi uống nước đó đi?
  • Ai muốn uống nước đó cần phải có lòng tin.
  • Lòng tin là cái gì vậy?
  • Lòng tin vào một người. Người đó chính là Chúa Giêsu. Ngài nói rằng: “Ta là Nước Hằng Sống”.
  • Chúa Giêsu là ai vậy?
  • Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Đấng tạo dựng nên vũ trụ này.
  • Làm thế nào để chúng tôi biết được Chúa Giêsu?
  • Xin hai bà hãy đến nhà thờ chơi. Tôi sẽ chỉ cho hai bà biết.
  • Nhưng chúng tôi bận lắm!
  • Vậy tôi sẽ đến đây nói chuyện với hai bà nhé?
  • Thế thì tốt.
  • Hẹn vào thứ Bảy tuần sau nhé!
  • Vâng. Thế là thứ Bảy tuần sau chúng tôi được nghe về Chúa Giêsu.
Đức Giêsu nói với người phụ nữ Samari: “Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống muôn đời” (x. Ga 4,5-42).
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Loạt phim kể về cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ lập kỷ lục Guinness khi được dịch sang nhiều ngôn ngữ nhất thế giới
Loạt phim kể về cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ lập kỷ lục Guinness khi được dịch sang nhiều ngôn ngữ nhất thế giới
Ngày 23/2/2026, loạt phim truyền hình Mỹ “The Chosen” – tái hiện cuộc đời Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên – đã chính thức được Guinness World Records công nhận lần thứ hai là series được dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trong lịch sử. Riêng mùa đầu tiên hiện đã có mặt bằng 125 ngôn ngữ, vượt xa các mô hình phân phối quốc tế truyền thống.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log