Thứ tư, 17/12/2025

Câu chuyện truyền giáo - Con vẫn đi lễ đêm

Cập nhật lúc 15:57 21/06/2024
Được tin có người Công giáo vùng xuôi làm hàng ăn tại thành phố Sơn La mà không thấy sinh hoạt với giáo xứ nên tôi hẹn hai ông Ban hành giáo tới thăm mục vụ. Chúng tôi xuất phát từ nhà xứ lúc 11g00 và thống nhất ăn cơm bụi để tìm cơ hội nói chuyện.
  • Ông chủ: “Mời các anh vào ăn cơm”?
  • Linh mục: Vâng ông chủ.
  • Ông chủ: Các anh ăn gì?
  • Linh mục: Cho chúng tôi ba suất cơm. Mỗi suất ba mươi ngàn.
  • Ông chủ: Chờ đợi một chút.
  • Linh mục: Anh lên Sơn La lâu chưa?
  • Ông chủ: Dạ, được 6 năm rồi.
  • Ông Ban hành giáo (BHG): Anh có biết ai đây không?
  • Ông chủ: Không.
  • BHG: Cha xứ Sơn La đấy!
  • Ông chủ: Dạ, con chào cha.
  • Linh mục: Sao không thấy anh chị đi lễ nhỉ?
  • Ông chủ: Chúng con bán quán bận lắm.
  • Linh mục: Anh mời chị vào đây nói chuyện?
  • Bà chủ: Con chào cha xứ Sơn La?
  • Linh mục: Chào chị. Sao chị biết cha?
  • Bà chủ: Con biết cha từ giáo xứ cũ. Lúc đó, con đi mua bán ve chai tại giáo xứ của cha nên biết. Giờ sang đây con lại biết cha hơn.
  • Linh mục: Cám ơn chị vẫn còn nhớ.
  • Bà chủ: Từ ngày, cha sang đây con cũng đi lễ mấy lần rồi.
  • Linh mục: Chị đi lễ Chúa Nhật không?
  • Bà chủ: Con bận lắm. Con chỉ đi lễ đêm thôi.
  • Linh mục: Mỗi năm chỉ có hai lễ đêm, đó là đêm Giáng Sinh và đêm Vọng Phục Sinh.
  • Bà chủ: Bán hàng suốt ngày. Không có thời gian. Cha thông cảm.
  • Linh mục: Cha thông cảm chứ Chúa có thông cảm không.
  • Bà chủ: Con nghĩ Chúa sẽ bỏ qua cho chúng con.
  • Linh mục: Trong khi đợi Chúa thông cảm thì anh chị cứ đi lễ Chúa Nhật.
  • Bà chủ: Dạ vâng. Dưới quê, hội nào con cũng vào. Con còn đọc sách thánh trong Thánh lễ nữa.
  • Linh mục: Vậy thì cứ thực hiện tại đây luôn. Hãy trổ hoa tại nơi mình sinh sống.
  • Bà chủ: Con hứa với cha con sẽ đi lễ Chúa Nhật.
  • Linh mục: Bắt đầu từ bao giờ?
  • Bà chủ: Từ Chúa Nhật tuần này ạ.
  • Linh mục: Hai ông BHG nhớ nhé! Kiểm tra giúp xem anh chị có đi lễ không?
  • BHG: Việc này con làm được.
  • Linh mục: Tạ ơn Chúa vì Người muốn anh chị giữ lề luật!
  • Bà chủ: Chúng con cám ơn cha.
  • Linh mục: Cám ơn anh chị nhiều! Hẹn nhau vào Chúa Nhật nhé!
  • Bà chủ: Con sẽ giữ lời hứa ạ.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Hơn 1.200 Công Nhân Giáo Hạt Tây Bắc Phú Thọ Hành Hương Năm Thánh Tại Nhà Thờ Yên Tập
Hơn 1.200 Công Nhân Giáo Hạt Tây Bắc Phú Thọ Hành Hương Năm Thánh Tại Nhà Thờ Yên Tập
Trong tâm tình hy vọng và tạ ơn hồng ân Năm Thánh 2025, chiều Chúa Nhật, ngày 14 tháng 12 năm 2025, tại Nhà thờ Giáo xứ Yên Tập, hơn 1.200 công nhân cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa đến từ các giáo xứ trong Giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ đã quy tụ về đây để tham dự ngày hành hương Năm Thánh dành cho công nhân.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log