Chúa nhật, 08/03/2026

Giáo xứ Phú Nghĩa hân hoan mừng 125 năm thành lập (1901 – 2026)

Cập nhật lúc 08:00 08/03/2026
WGPHH – Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân, vào lúc 09g00 sáng ngày 07/3/2026, cộng đoàn Giáo xứ Phú Nghĩa (Ba Vì) đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 125 năm thành lập (1901 – 2026). Thánh lễ do Đức cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh – Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Úy, quý cha trong và ngoài giáo hạt Sơn Tây. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách xa gần và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong toàn giáo xứ.

 

Hành trình 125 năm – dấu ấn đức tin bền bỉ

Trong dòng chảy lịch sử của Giáo hội tại miền trung du Bắc Bộ, Giáo xứ Phú Nghĩa – Ba Vì nổi lên như một chứng từ sống động về đức tin kiên trung của bao thế hệ tín hữu. Từ những ngày đầu thế kỷ XX, hạt giống Tin Mừng đã được gieo xuống mảnh đất Ba Vì nhờ công lao của cha Chính Hương (Gustave Hue).
Bằng đời sống giản dị và tinh thần truyền giáo nhiệt thành, ngài đã quy tụ những gia đình đầu tiên khao khát tìm hiểu đạo Công giáo, mở trung tâm dự bị đức tin và đặt nền móng cho cộng đoàn Kitô hữu nơi đây. Từ một nhóm nhỏ vài chục người, chỉ trong vài thập niên đầu thế kỷ XX, giáo xứ đã phát triển mạnh mẽ với 63 giáo họ trải rộng khắp vùng Ba Vì.
Tuy nhiên, lịch sử giáo xứ cũng trải qua nhiều giai đoạn thử thách. Sau năm 1945, chiến tranh và những biến động xã hội khiến đời sống đạo gặp nhiều khó khăn: nhà thờ bị bỏ hoang, đất đai bị lấn chiếm, sinh hoạt phụng vụ gián đoạn, số giáo dân giảm sút. Có thời điểm, ngôi thánh đường chỉ còn là dấu tích hoang tàn. Dẫu vậy, nhờ ơn Chúa quan phòng và sự trung kiên của các gia đình Công giáo âm thầm gìn giữ kinh nguyện, ngọn lửa đức tin nơi Phú Nghĩa vẫn được duy trì qua năm tháng.
Bước sang thời kỳ đổi mới, đặc biệt từ năm 1994, đời sống tôn giáo dần được khôi phục. Các linh mục được Bề trên Giáo phận sai đến coi sóc, nhà thờ được tu sửa, các hội đoàn được kiện toàn, giáo lý thiếu nhi được tổ chức lại. Từ đó, Giáo xứ Phú Nghĩa bước vào giai đoạn hồi sinh và phát triển.
Ngày nay, giáo xứ quy tụ nhiều giáo họ trên địa bàn Ba Vì như: Phú Nghĩa (trung tâm), Kiều Mộc, Trung Hà, Vân Sa, Bình Yên, Thuần Mỹ, Đông Lâu, Thuận An, Phong Vân, Phú Nhiêu, La Thiện, Hạc Sơn, Mai Trai, Phương Châu và Phú Cường. Các hội đoàn như Thiếu Nhi Thánh Thể, Ca đoàn, Legio Mariae, Gia đình Công giáo… hoạt động tích cực, góp phần xây dựng đời sống đức tin ngày càng vững mạnh.

 

Đêm tạ ơn và chuẩn bị cho ngày đại lễ

Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày trọng đại, tối ngày 06/3/2026, cộng đoàn giáo xứ đã quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong giờ chầu sốt sắng.

 

Sau đó, Thánh lễ tạ ơn và tri ân các bậc tiền nhân cùng quý ân nhân được cử hành lúc 19g00.

 

Kết thúc Thánh lễ là chương trình hoan ca tạ ơn, tạo nên bầu khí hiệp thông và niềm vui lan tỏa trong toàn thể cộng đoàn trước ngày mừng đại lễ.

 

Thánh lễ tạ ơn mừng 125 năm hồng ân

Ngay từ sáng sớm ngày 07/3/2026, đông đảo giáo dân từ các giáo họ đã quy tụ về khuôn viên nhà thờ giáo xứ. Mỗi người một việc, cùng chung tay chuẩn bị và đón tiếp quý cha, quý khách để ngày đại lễ được diễn ra cách trang trọng và chu đáo. Những lẵng hoa chúc mừng rực rỡ càng làm tăng thêm bầu khí hân hoan của ngày lễ.

 

Đúng 9g00, Thánh lễ tạ ơn được cử hành. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phaolô mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã ban cho giáo xứ suốt 125 năm qua. Ngài ví Giáo xứ Phú Nghĩa như một cây đại thụ, được nuôi dưỡng bởi công lao vun trồng của các bậc tiền nhân, để hôm nay tiếp tục vươn mình phát triển.
Đức cha chia sẻ rằng việc tạ ơn Chúa hôm nay không chỉ là nhìn lại quá khứ, nhưng còn là dịp để xin Chúa tiếp tục đồng hành và chúc lành cho mỗi gia đình trong giáo xứ, để mọi người trở nên những môn đệ trung thành, mang tình thương của Chúa đến cho tha nhân.

 

Niềm vui tạ ơn và lời mời gọi sống Tin Mừng

Trong bài giảng, Đức cha Phaolô chia sẻ rằng 125 năm là một hành trình hồng ân, đồng thời cũng là lời mời gọi cộng đoàn tiếp tục viết nên những trang sử mới. Ngài gợi lại những giai đoạn khó khăn của giáo xứ khi đức tin bị thử thách và ngôi thánh đường có lúc tưởng như bị lãng quên. Nhưng nhờ ơn Chúa quan phòng và lòng trung kiên của các bậc tiền nhân, Giáo xứ Phú Nghĩa đã hồi sinh và phát triển như hôm nay.

 

Từ gương Đức Trinh Nữ Maria, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống khiêm tốn, quảng đại bác ái, sẵn sàng phục vụ và biết mang Chúa đến cho người khác, để mỗi gia đình trở thành nơi lan tỏa bình an và niềm vui Tin Mừng. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục xây dựng Giáo xứ Phú Nghĩa trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và năng động trong sứ mạng truyền giáo.

 

Tri ân tiền nhân – tiếp bước hành trình

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo xứ đã bày tỏ tâm tình tri ân quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ giáo xứ trong suốt thời gian qua.

 

Thánh lễ khép lại lúc 10g20 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn sâu xa. Sau đó, quý Đức cha, quý cha và cộng đoàn cùng chung vui trong bữa tiệc mừng hiệp thông với giáo xứ.

 

Viết tiếp hành trình đức tin Phú Nghĩa

125 năm qua đi là dấu ấn của biết bao hy sinh, cầu nguyện và dấn thân của các thế hệ đi trước. Nhìn lại chặng đường ấy, cộng đoàn Giáo xứ Phú Nghĩa càng thêm xác tín vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Tổng lãnh thiên thần Micae – quan thầy giáo xứ, tiếp tục chúc lành cho Giáo xứ Phú Nghĩa, để cộng đoàn luôn hiệp nhất, lớn lên trong đức tin và hăng say làm chứng cho Tin Mừng giữa lòng quê hương.

Một số hình ảnh tối ngày 06/3/2026:





Một số hình ảnh ngày lễ tạ ơn kỷ niệm 125 năm thành lập (1901 – 2026):


 
Truyền thông Hưng Hóa
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log