“Hãy vâng nghe Lời Người” - Lời Chúa Cha vang vọng trong ngày chầu lượt tại Giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc
Cập nhật lúc 12:00 02/03/2026
WGPHH - Trong tâm tình sốt sắng của Chúa nhật II Mùa Chay, ngày 01.3.2026, Giáo xứ Chính Tòa Sơn Lộc hân hoan thay mặt Giáo phận cử hành ngày chầu Thánh Thể năm 2026. Đây là dịp đặc biệt để cộng đoàn quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể, kín múc ân sủng và củng cố đời sống đức tin trong hành trình Mùa Chay thánh.
Hướng đến ngày chầu lượt, giáo xứ đã tổ chức chầu tam nhật, giúp cộng đoàn dọn lòng sốt sắng. Cao điểm là sáng Chúa nhật, lúc 06g00, cha xứ Giuse Nguyễn Đình Tuyến đặt Mình Thánh Chúa, khai mở ngày Chầu. Cha xứ Giuse Nguyễn Đình Tuyến đặt Mình Thánh Chúa, khai mở ngày Chầu |
Giờ chầu đầu tiên do quý dì phụ trách, trong bầu khí thinh lặng và chiêm niệm, cộng đoàn cùng lắng đọng tâm hồn, trở về với Chúa giữa nhịp sống tất bật thường ngày.

Tiếp nối là giáo họ sở tại, các giáo họ, và các hội đoàn lần lượt thay phiên nhau chầu Thánh Thể. Những lời kinh, tiếng hát, những phút giây thinh lặng sâu lắng đã kết thành một dòng cầu nguyện liên lỉ dâng lên Thiên Chúa, chất chứa tâm tình sám hối, tri ân và phó thác.


Đến 09g20, cộng đoàn quy tụ trong giờ chầu chung, sốt sắng hát kinh Te Deum. Cha phó Giuse Lê Thanh Nghị ban phép lành Mình Thánh Chúa, khép lại thời khắc tôn thờ Thánh Thể trước khi bước vào Thánh lễ.

Thánh lễ được cử hành lúc 09g40 do Đức cha phụ tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha xứ và cha phó giáo xứ Chính Tòa. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý thầy, quý dì và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha nhắc lại ý nghĩa ngày chầu lượt của giáo xứ theo lịch phân công của Giáo phận. Ngài ghi nhận những ngày chầu tam nhật sốt sắng vừa qua và tâm tình thờ phượng chân thành của các giáo họ, hội đoàn. Đức cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành, ban bình an cho từng gia đình, và chúc phúc cho giáo xứ biết sống tinh thần hiệp hành, hiệp thông, cùng nhau xây dựng Giáo hội địa phương ngày một thăng tiến.
Chia sẻ Tin Mừng về biến cố Chúa Hiển Dung, Đức cha mời gọi cộng đoàn suy niệm mệnh lệnh vang lên từ trời cao: “Hãy vâng nghe lời Người.” Lắng nghe Lời Chúa không chỉ là một lời khuyên đạo đức, nhưng là điều quyết định phần rỗi đời đời của mỗi người. Đức cha nhấn mạnh: Lời Chúa là sự thật, là lời hằng sống và là ánh sáng soi đường. Trời đất có thể qua đi, nhưng Lời Chúa vẫn tồn tại mãi. Ai đón nhận và thực hành Lời Ngài sẽ được sự sống đời đời; ai xây đời mình trên Lời Chúa là xây trên nền đá vững chắc giữa phong ba thử thách.
Ngài cũng cho thấy sức mạnh biến đổi của Lời Chúa: có thể làm cho tâm hồn nguội lạnh trở nên sốt sắng, người tội lỗi trở nên đạo đức thánh thiện. Gương tổ phụ Abraham minh chứng rằng lắng nghe đích thực là sẵn sàng lên đường và tín thác tuyệt đối, ngay cả trong thử thách.
Trong tinh thần Mùa Chay, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống ba chiều kích lắng nghe: thinh lặng trước mặt Chúa, nhạy bén trước tiếng kêu của tha nhân, và mở lòng để được hoán cải. Lời Chúa chính là ngọn đèn dẫn chúng ta từ bóng tối đến ánh sáng Phục Sinh.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện một giáo họ bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha và cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại lúc 10g42 trong bầu khí hân hoan và sốt sắng. 
Ước mong từ ngày chầu lượt trọng thể này, Lời Chúa không chỉ vang bên tai nhưng thấm sâu vào tâm hồn mỗi người, để cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa Sơn Lộc ngày càng hiệp nhất, thánh thiện và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng Giáo phận.
Một số hình ảnh:






















Truyền thông Hưng Hóa