Thứ hai, 20/05/2024

Thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ giáo xứ Vân Thê

Cập nhật lúc 10:21 08/05/2024
WGPHH - “Viên đá góc tường là chính Đức Ki-tô” (Ep 2,20)
Vào lúc 9g00 thứ Hai ngày 06.05.2024, giáo xứ Vân Thê hân hoan chào đón Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến - Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa, về dâng Thánh lễ khởi công, làm phép và đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ giáo xứ Vân Thê. Đồng tế với ngài trong Thánh lễ, có cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Hùng, cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm, cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiệp dâng Thánh lễ có quý thầy, quý dì, quý chính quyền các cấp, quý khách, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo bà con giáo dân.
Dù trời mưa tầm tã, sấm chớp bão dông, nhưng khuôn viên nhà thờ giáo xứ Vân Thê hôm nay vẫn ngập tràn sắc cờ hoa và tiếng nói cười náo nức. Những tà áo dài của các cô thiếu nữ thướt tha, mờ ảo, thấp thoáng trong màn mưa đầu hạ. Nhiều giáo dân đi dự lễ bị mưa tạt ướt, nhưng nét mặt vẫn rạng ngời niềm phấn khởi, nở nụ cười thật tươi trên làn môi tím lạnh đùa vui: “Hồng ân Chúa như mưa như mưa”. Từng đoàn quý chính quyền, quý khách, quý ân nhân, thân nhân, với những lẵng hoa tươi thắm lên chúc mừng giáo họ trong ngày vui trọng đại.



Nhà thờ giáo xứ Vân Thê tọa lạc trên một ngọn đồi thoai thoải, ngay dưới chân đồi là trục đường giao thông rất thuận lợi. Xa xa phía trước là những dải đồi nối tiếp nhau kéo dài như bức thành trì vững chắc bao bọc, với màu xanh mát mắt của những tán keo, bạch đàn và hoa màu.



Trước Thánh lễ, thầy Phó tế Giuse Nguyễn Đình Tân sơ lược về lịch sử hình thành giáo xứ Vân Thê. Giáo xứ Vân Thê trước đây thường gọi là họ Thia, được thành lập năm 1933 với tước hiệu thánh Têrêsa Hài đồng, là giáo họ thuộc giáo xứ Hà Thạch. Khi thành lập chỉ có 4 gia đình với khoảng 20 giáo dân, nhà thờ tường vách đất, năm 1938 mới đập bỏ vách đất và xây bằng tường gạch. Sau đó cha Phêrô Doãn Quang Ngọc đã đổi tên Thia thành Vân Thê để gắn kết với tên của làng lúc đó cũng là làng Vân Thê và thuộc về phiên xứ Trù Mật. Năm 1992, nhà thờ cũ nhỏ và dột nát, không đáp ứng được nhu cầu mục vụ của giáo dân, nên nhà thờ đã được xây dựng lại. Đến ngày mồng 8.4.2024 thì tháo dỡ để chuẩn bị xây dựng lại ngôi nhà thờ mới hôm nay.



Tiếng trống cùng tiếng kèn đồng âm vang rộn rã, rước đoàn đồng tế tiến lên lễ đài. Lời ca nhập lễ: Lên Đền Thánh (Lm Thái Nguyên) được ca đoàn tấu lên trong niềm hân hoan: “Nhịp nhàng vui bước đi lên Đền Thánh Ngài. Dâng câu ca ngợi tình thương Chúa chan hòa. Đây con dâng Ngài lòng tin mến thiết tha, thu qua đông tàn lòng thành quyết không phai nhòa”.



Bước vào Thánh lễ, Đức cha có lời chào tới cha quản hạt, cha quản xứ quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý chính quyền, quý khách và cộng đoàn. Đức cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện, xin Chúa ban cho công việc sắp tới, từ khởi sự cho đến hoàn thành, tất cả đều đạt được kết quả trong thánh ý của Thiên Chúa.
Sau đó là nghi thức làm phép diện tích đất và viên đá góc xây dựng nhà thờ. Đức cha rảy nước Thánh trên diện tích sắp được xây dựng. Tiếp theo, Đức cha làm phép viên đá đầu tiên và đặt vào nền móng xây dựng ngôi nhà thờ mới, trong lời ca du dương: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 126).



Giảng trong Thánh lễ, Đức cha chia sẻ: Ngày khởi công xây dựng nhà thờ hôm nay là một ngày mưa hồng ân, cơn mưa to kéo dài suốt đêm qua tới sáng nay. Nhìn về góc độ tổ chức thì ta thấy một cái gì đó không may mắn, bởi vì nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến những người đi tham dự Thánh lễ cũng như các công việc tổ chức khác. Nhưng chúng ta biết rằng, khu vực ở đây cũng như rất nhiều miền trên đất nước, đã phải trải qua một thời gian nắng nóng, khô hạn, mọi người đang cần một cơn mưa tốt lành như thế này. Chúng ta cũng cầu mong cho công việc khởi công và xây dựng nhà thờ được mọi sự tốt lành. Một ngôi nhà thờ được xây dựng lên, chắc chắn không chỉ đáp ứng nhu cầu của người Công giáo. Mà nó còn là một công trình kiến trúc, góp phần làm đẹp hơn cảnh quan đô thị của địa phương và mời chào quý khách xa gần dừng chân chiêm ngắm, cầu nguyện. Đối với người Công giáo, thì nhà thờ là nơi dân Chúa quy tụ để đọc kinh cầu nguyện, để làm việc thờ phượng Thiên Chúa. Nhà thờ là nơi mà Thiên Chúa hiện diện cách đặc biệt, để mỗi khi Lời Chúa được công bố, Thánh lễ được cử hành, thì đó là lúc Thiên Chúa hiện diện, gặp gỡ, đồng hành với con người. Nhà thờ là nơi linh thiêng, là nơi gặp gỡ thần linh giữa Thiên Chúa với con người. Nhà thờ là nơi biết bao người đến cầu nguyện, để trao gửi những tâm tư tình cảm và ước vọng, mong được Thiên Chúa đón nhận, an ủi và tặng ban những điều tốt lành. Nhà thờ còn là một nơi, là môi trường giáo dục nhân cách và tâm hồn của biết bao con người. Nhờ đó mà họ được nuôi dưỡng và lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa, trở nên những con người có ích cho Giáo hội và xã hội. Đức cha hy vọng, ước mong ngôi nhà thờ xây dựng ở đây sẽ trở nên như cái thang của Giacob, nối trời với đất, để chúng ta kín múc được nhiều ân huệ của Thiên Chúa.



Thánh lễ tiếp tục thật trang trọng, sốt sắng và kết thúc tốt đẹp trong niềm cảm tạ tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện cho Hội đồng giáo xứ lên có lời tri ân Đức cha và quý cha đồng tế, cũng như cảm ơn quý thầy, quý dì, quý cấp chính quyền, quý khách, quý ân nhân và thân nhân. Vị đại diện cũng thay mặt cho giáo xứ có lẵng hoa tươi thắm dâng lên Đức cha trong những tràng pháo tay giòn giã.



Sau Thánh lễ, Đức cha lưu lại chụp chung với quý cha đồng tế bức hình lưu niệm và chung chia bữa tiệc thân mật với quý cha, quý khách và cộng đoàn.
Mẹ ơi! Xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi. Xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẫn dắt trên đường đi. Mẹ Maria xin thương đến xứ đạo con đây. Ban nguồn an bình hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn. (Lm Văn Chi)



Những hình ảnh khác:

Hồng Minh
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Đội hoa giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc và Đội hoa giáo xứ Mộc Hoàn: Đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ
Với tất cả tâm tình của những người con thảo hướng về Mẹ Maria trong Tháng Hoa, vào lúc 19g00 thứ Bảy, lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 18/05/2024, tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc đã diễn ra buổi đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ của hai giáo xứ Mộc Hoàn và Sơn Lộc.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log