WGPHH - Thứ Hai, ngày 10.02.2025, giáo họ Tông Lạnh đi hành hương Năm Thánh tại Đền thánh kính Lòng Thương Xót Chúa Hoà Bình, giáo hạt Hoà Bình - Sơn La - Điện Biên dưới sự hướng dẫn của cha phó Phêrô Nguyễn Văn Chiến.
Giáo họ Tông Lạnh thuộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, cách nhà thờ Hoà Bình khoảng 280 cây số. Giáo họ thuộc giáo xứ Sơn La, do cha Giuse Nguyễn Văn Thành và hai cha phó phụ trách. Giáo họ chỉ có hơn 80 nhân danh. Ngoài những người vùng xuôi lên làm ăn kinh tế còn có một số anh chị em tân tòng người Thái. Giáo dân sống đạo rất tốt và hăng say loan báo Tin Mừng. Đó là điểm son của giáo họ Tông Lạnh.
Vì đường xa và khó đi nên anh chị em đi từ 03g00 sáng. Khi đến nơi, mọi người ngỡ ngàng vì nhà thờ toạ lạc trên một khu đất rộng rãi và bề thế tại thành phố Hoà Bình. Từ nơi đây, mọi người có thể quan sát được toàn cảnh của thành phố Hoà Bình. Cha quản hạt và quý cha phó đã nhiệt thành đón tiếp và chia sẻ về Năm Thánh cũng như những ân huệ Chúa ban cho giáo xứ, cho giáo hạt, nhất là Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa. Anh chị em cũng được giúp xét mình và xưng tội để hưởng ơn toàn xá. Vì thế, “đây là thời cứu rỗi, đây là ngày cứu độ” (x. 2Cr 6, 2).
Cao điểm là nghi thức hành hương và Thánh lễ đồng tế do cha phó Giuse Hồ Sỹ Hiền chủ tế. Trong bài giảng, cha đã nói lên nguồn gốc và ý nghĩa của Năm Thánh - Năm Toàn Xá: Nguồn gốc của năm toàn xá đã có trong truyền thống của Thánh Kinh: sách Lêvi chương 25 nói về năm sabat được cử hành 7 năm một lần và cứ sau 7 năm sabat lại tổ chức năm toàn xá, có nghĩa là sau 49 năm sẽ có một năm toàn xá là năm thứ 50 hay còn gọi là
Năm Thánh.
Thời gian của năm thánh 2025 đã được đức giáo hoàng Phanxico khai mạc vào ngày lễ Giáng Sinh với chủ đề:
Những Người Hành Hương Của Hy Vọng. Cha kêu gọi tất cả mọi người hãy hành hương trong Năm Thánh, là những cuộc lên đường tìm kiếm Chúa. Chúng ta thực sự chỉ được gặp Chúa khi thiện chí canh tân đời sống, sống ơn hòa giải với Chúa và với anh chị em mình. Chúng ta hãy bày tỏ sự hiệp thông với Hội Thánh lữ hành trong tinh thần cầu nguyện. Điều này nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đời sống trần gian của con người là một cuộc hành hương về Nước Trời.
Sau Thánh lễ, đoàn hành hương đã dùng cơm tại nhà xứ với cha quản hạt và quý cha, trong tinh thần những người hành hương của hy vọng. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho công cuộc loan báo Tin Mừng trên vùng Thuận Châu, Tây Bắc được khởi đi từ sự tha thứ và hồng ân của Ngài.
Một số hình ảnh:
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/01.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/02.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/03.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/04.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/05.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/06.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/08.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/09.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/10.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/11.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/07.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/12.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/13.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/14.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/15.jpg)
![](/mfiles/data/2025/02/81E04DA6/16.jpg)