Thứ hai, 10/02/2025

Thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ Giáo họ Xuân Sơn

Cập nhật lúc 20:59 09/02/2025
Điểm lại đôi nét lịch sử Giáo họ Xuân Sơn
WGPHH - Hạt giống Tin mừng nơi Giáo họ Xuân Sơn được gieo vào năm 1948, bởi 5 gia đình từ giáo họ Trù Mật và Thái Bình đến lập nghiệp sinh sống. Để có nơi cho bà con giáo dân quy tụ đọc kinh cầu nguyện, cha cố Phêrô Doãn Quang Ngọc - quản xứ Trù Mật đã hướng dẫn bà con dựng ngôi nhà nguyện 4 gian bằng tre, mái lợp lá cọ, tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ và đặt tên là Xuân Sơn. Hạt giống ấy được chăm sóc, vun xới, rồi nảy mầm, sinh sôi và lớn lên không ngừng.
Năm 1989, sau 41 năm thành lập, số tín hữu tăng lên, ngôi nhà nguyện ban đầu không đáp ứng được nhu cầu thờ phượng của bà con giáo dân. Vì thế, Cha cố Phêrô Doãn Quang Ngọc và bà con giáo dân lại một lần nữa cùng nhau xây dựng ngôi nhà thờ bằng gạch rộng rãi hơn trước.
Số tín hữu mỗi ngày một tăng trưởng, đến nay, ngôi nhà thờ ngày càng trở nên xuống cấp và nhỏ bé, không đáp ứng được nhu cầu cũng như không đảm bảo sự an toàn cho bà con giáo dân quy tụ đọc kinh cầu nguyện và tham dự Thánh lễ.
Với sự quan tâm của cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm, sự đồng tâm nhất trí của bà con giáo dân, và được sự cho phép của Bề trên giáo phận, sự chấp thuận của chính quyền các cấp, hôm nay niềm vui, niềm mong ước ấy, chính thức bắt đầu bằng Thánh lễ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới của giáo họ Xuân Sơn.
Thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ
“…Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man…”
Những cơn mưa xuân lất phất trong làn gió nhẹ sớm mai, như hồng ân Thiên Chúa ban tràn, tuôn chảy niềm hân hoan, vui mừng, trong Thánh lễ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới nơi giáo họ miền Trung du, mang cái tên đẹp như ngọn núi mùa xuân: Xuân Sơn.
Ngay từ sáng sớm, dù không khí lạnh tăng cường, cộng thêm mưa nhẹ, làm nên cái giá rét trong tiết xuân đầu năm. Tuy vậy, khuôn viên Giáo họ Xuân Sơn vẫn ngập tràn muôn sắc cờ hoa, tiếng kèn, tiếng trống vang lên rộn rã, chào đón Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và quý khách về tham dự Thánh lễ khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới. Bầu khí tưng bừng phấn khởi tràn ngập khắp cả khuôn viên nhà thờ.
Thánh lễ được Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến - Giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa chủ tế, vào lúc 9g00 thứ Sáu ngày 7.02.2025. Đồng tế với Đức cha, có cha Giuse Nguyễn Văn Hùng - quản hạt Đông Nam Phú Thọ, cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm, cha phó Giuse Nguyễn Đức Tùng, cùng quý cha trong và ngoài giáo hạt. Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý thầy, quý dì, quý chính quyền các cấp, quý khách tôn giáo bạn, quý thân nhân, ân nhân, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu, Đức cha cử hành nghi thức rảy nước thánh và làm phép diện tích đất xây dựng nhà thờ.
Đức cha Đaminh rảy nước thánh làm phép diện tích đất xây dựng nhà thờ
Đức cha Đaminh rảy nước thánh làm phép diện tích đất xây dựng nhà thờ
Sau đó, Đức cha làm phép viên đá góc. Cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm dâng viên đá đầu tiên lên Đức cha, để ngài đặt vào nền móng xây dựng nhà thờ mới. Cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Yêm, cha phó Giuse Nguyễn Đức Tùng cùng một số người đại diện trong giáo họ lần lượt đặt các viên đá tiếp theo vào nền móng xây dựng nhà thờ.
Đức cha Đaminh làm phép viên đá góc
Đức cha Đaminh làm phép viên đá góc
Sau nghi thức đặt viên đá, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể.
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Đaminh cho thấy nhà thờ là nơi quy tụ cộng đoàn dân Chúa đến để cầu nguyện, đọc kinh tối sớm. Cũng chính nơi đây, chúng ta tham dự các nghi thức và các Bí tích, đặc biệt là Thánh lễ. Qua đó, đời sống đức tin của chúng ta mỗi ngày được nuôi dưỡng, được lớn lên và được lưu truyền qua các thế hệ con cháu. Đây là một gia tài vô giá, thiêng liêng và cao quý. Chúng ta cần có sự đồng bộ, song hành, giữa cố gắng xây dựng cơ sở vật chất và xây dựng đức tin, nếu không đức tin sẽ bị mai một và có khi chính người có đức tin sẽ chỉ thỏa mãn về những gì bên ngoài, qua những công trình xây dựng, mà không thực sự bén rễ vào trong cuộc đời của chúng ta. Vì thế, đời sống đức tin cần được bén rễ, cần được lớn lên và được thực hành ngay trong cuộc đời của chúng ta, để bên ngoài nhìn vào, hay chính bản thân chúng ta cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của người có đức tin và sống đức tin.
Đức cha Đaminh giảng lễ
Đức cha Đaminh giảng lễ
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện cho giáo họ Xuân Sơn cảm ơn Đức cha, quý cha đồng tế, quý thầy, quý dì, quý chính quyền các cấp, quý ân nhân, thân nhân, quý khách tôn giáo bạn và toàn thể cộng đoàn.
Sau Thánh lễ, Đức cha chụp chung tấm hình lưu niệm với quý cha đồng tế trước lễ đài.
Thánh lễ kết thúc tốt đẹp trong niềm cảm tạ tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành và bình an cho công trình xây dựng nhà Chúa của giáo họ Xuân Sơn từ khởi sự cho đến hoàn thành được mọi sự tốt đẹp. Vì: “Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1).
Một số hình ảnh:
                                                                      
Hồng Minh
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log