Suy niệm: Khiêm tốn đón nhận Lời
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 5 Thường Niên, Năm lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta là
con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi
dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng
che chở chúng ta. Xin Chúa hằng che chở chúng ta, để chúng ta luôn sống
tự do theo Thần Khí, như trong
bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô cho thấy: Làm thế nào để mãi là những người
tự do. Theo những khuôn khổ sẵn có để được an toàn, đó là cám dỗ ở mọi thời. Ở thời
tự do, Thần Khí mở ra những
chân trời mới và biến đổi cuộc sống con người.
Như Ixaác, chúng ta là những người con sinh ra do lời Thiên Chúa hứa. Chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do. Xin Chúa hằng che chở chúng ta, để Đức Kitô được
thành hình và
lớn lên trong chúng ta, như trong
bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh nói:
Đức Kitô phải được thành hình trong anh em… Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu. Đường người công chính tựa ánh bình minh, rực rỡ thêm cho đến hồi chính ngọ. Xin Chúa hằng che chở chúng ta, để chúng ta luôn biết
kính sợ Chúa, trở
nên một với Đức Kitô, như trong
bài đọc một của Thánh Lễ, sách Sáng Thế cho thấy:
Đức Chúa dẫn người đàn bà đến với Ađam, và cả hai thành một xương một thịt. Trong
bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 127, vịnh gia cho thấy:
Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Hãy khiêm tốn đón nhận Lời đã gieo vào lòng anh em; Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Trong
bài Tin Mừng, người đàn bà gốc Phênixi thuộc xứ Xyri nói:
Chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Lời hứa của Chúa có sức
cứu độ linh hồn chúng ta, nếu chúng ta
khiêm tốn đón nhận cho bằng được, cho dẫu, chỉ được ăn những
mảnh vụn như
chó con ở dưới gầm bàn. Chúng ta là
dân ngoại, là lũ
chó con dưới gầm bàn, nhưng, nếu chúng ta
tin nhận Đức Kitô, chúng ta sẽ được trở nên
con cái trong nhà, bởi vì, nhờ đức tin, Đức Kitô sẽ trở nên
tấm bánh nuôi dưỡng chúng ta, Đức Kitô sẽ
thành hình trong chúng ta, nơi con người nội tâm của chúng ta. Chúng ta được mời gọi hưởng sự
tự do mà ân sủng Chúa ban, ước gì chúng ta
hiền lành và
khiêm nhường, không vênh vang về những công trạng của mình, là điều không đáng gì cả, bởi vì, chính
ân sủng đã khởi sự một thứ công trạng nào đó, khiến Đức Kitô có thể gọi chúng ta là “những người anh em bé nhỏ” của Người, tức là chính Người vậy, khi Người nói:
Mỗi khi các ngươi làm gì cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. Thật vậy, Đức Kitô sẽ được
thành hình và
lớn lên trong chúng ta, và chúng ta sẽ
lớn lên về
mọi phương diện, vươn tới tầm mức viên mãn trong Đức Kitô, nếu chúng ta
khiêm tốn đón nhận Người và kết hợp với Người. Nhờ
nên một với Đức Kitô, chúng ta trở nên như Đức Kitô, tùy theo nhịp bước của mình, như thánh Gioan nói:
Ai nói rằng mình ở lại trong Đức Kitô, thì phải bước đi như Người đã bước. Chúng ta là
con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi
dựa vào ơn Chúa, ước gì chúng ta luôn biết cầu xin Chúa
che chở chúng ta. Ước gì được như thế!