Suy niệm 1: SỰ THẬT THANH LUYỆN CHÚNG TA
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 5 Thường Niên, Năm lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta là
con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi
dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng
che chở chúng ta. Xin Chúa hằng che chở chúng ta, để chúng ta được ở mãi trong tình yêu và
ân sủng của Chúa, như trong
bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Phaolô cho thấy: Từ nô lệ đến
tự do, người Kitô hữu không còn sống dưới ách Lề Luật nữa nhưng được
tự do: từ nay họ sống trong Chúa Kitô, dưới sự hướng dẫn của
ân sủng. Cách lập luận của thánh Phaolô thường khó hiểu, nhưng trong thư gửi tín hữu Rôma, người sẽ lấy lại đề tài này và giải thích thêm, nhờ đó, ta sẽ hiểu rõ hơn tư tưởng của người.
Bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô, đều mặc lấy Đức Kitô, không còn chuyện phân biệt Dothái hay Hylạp. Tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô. Anh em hãy mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện. Xin Chúa hằng che chở chúng ta, để chúng ta theo Đức Kitô trong
đau khổ và được ở với Người trong
vinh quang, như trong
bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Amrôxiô nói:
Chúng ta là người thừa kế của Thiên Chúa và đồng thừa kế với Đức Kitô… Chúng ta đã được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Xin Chúa hằng che chở chúng ta, để ta được luôn
no đầy ơn phước trong bàn tay quan phòng của Chúa, như trong
bài đọc một của Thánh Lễ, sách Sáng Thế cho thấy:
Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êđen. Trong
bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 103, vịnh gia kêu gọi:
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn. Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thỏa thuê ơn phước. Câu
Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là:
Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Trong
bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói:
Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Lời Chúa là
sự thật thánh hiến chúng ta; Cái
thật sự làm cho
ô uế, không phải là thức ăn từ
ngoài vào, nhưng là, cái từ
bên trong xuất ra, như
những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Thiên Chúa đã
đặt chúng ta vào vườn Êđen, chúng ta được
thỏa thuê phúc lành của Chúa, chúng ta là
người thừa kế, đồng thừa kế với Đức Kitô. Đó chính là
sự thật, Lời Chúa là lời
sự thật, nếu chúng ta
tin tưởng vào lời Chúa hứa, và bước đi theo đường lối, thánh chỉ của Người, thì, chúng ta sẽ bước đi trong
sự thật, và s
ự thật đó sẽ
thanh luyện chúng ta, để từ nơi chúng ta sẽ
xuất ra những gì là thanh sạch. Nếu chúng ta nhờ
thần khí, mà diệt trừ những hành vi theo tính
xác thịt, thì chúng ta sẽ được sống, trở thành con cái Thiên Chúa. Chúng ta đồng hưởng
vinh quang với Đức Kitô, mà ai được đồng hưởng
vinh quang với Đức Kitô, thì cũng là người cùng chịu
đau khổ với Người. Tất cả những
đau khổ chúng ta chịu nào đâu đáng kể gì, so với những phúc lộc mai sau, mà Thiên Chúa dành làm phần thưởng cho chúng ta. Phần thưởng đó là: ta sẽ
được nhìn thấy Thiên Chúa mặt giáp mặt trong
vinh quang của Người, một khi đã được tái tạo theo hình ảnh Người. Chúng ta đã được cứu độ nhờ
lòng trông cậy và
lòng tin: Lòng tin của con đã cứu con. Chúng ta là
con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi
dựa vào ơn Chúa, ước gì chúng ta luôn biết cầu xin Chúa
che chở chúng ta. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB ===========
Suy niệm 2: THIÊN ĐÀNG MONG MANH
"Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế"
Người Bajau - Mã Lai - có một cuộc sống thanh bình trên hồ nước; họ sống trên những chiếc thuyền đẹp như tranh. Nhiếp ảnh gia Chrysler Choo - tìm hiểu lối sống trên mặt hồ trong vắt tựa pha lê của họ - ghi lại cuộc sống êm đềm của những con người chơn chất này qua hàng ngàn bức ảnh, một trong những tác phẩm nổi tiếng của Choo là “A Fragile Paradise”, “Thiên Đàng Mong Manh!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Không chỉ thiên đàng của người Bajau mong manh, mà thiên đàng của nguyên tổ thời hồng hoang cũng thế! Và thú vị thay, Tin Mừng hôm nay còn tiết lộ một thiên đàng khác vốn phù du mong manh hơn - tâm hồn con người!
Sáng Thế cho biết, Thiên Chúa đã dựng nên con người, thổi sinh khí vào mũi nó, cho nó nên giống hình ảnh Ngài; nhờ đó, sự sống của Ngài hoạt động trong nguyên tổ. Thiên Chúa cũng tạo nên một chốn bồng lai - Eden - và sau đó, đem con người đặt vào, kèm theo lời cảnh báo, “Chớ ăn trái cây biết thiện ác!”. Nhưng nguyên tổ đã không vâng lời, họ ăn trái cấm và đánh mất thiên đàng! - bài đọc một.
Chúa Giêsu từng tuyên bố, “Nước Trời ở giữa anh em!”, nghĩa là thiên đàng ở giữa anh em. Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Ngài cảnh báo, “Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế!”. Như vậy, thiên đàng trong mỗi người vẫn có thể bị đánh mất! Nó mất vì tất cả những cuộc chiến chống lại Vương Quốc đều ở trong đó. Thật dễ hiểu với những gì Phaolô nói, “Điều tôi muốn, tôi đã không làm; điều tôi không muốn, tôi lại làm!”. Cám dỗ này đến từ những đam mê, yếu đuối - vết thương nguyên tội để lại - và nó lớn lên âm thầm như đám cháy nhỏ; và ai đó, nếu không ngăn cản, nó sẽ thiêu rụi tất cả và kết quả là đánh mất thiên đàng!
Vậy làm sao để nó khỏi mất? Thư Rôma quả quyết, “Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người”. Vậy, bạn đừng nhìn lại, nhưng hãy cất bước trên con đường Giêsu. Bấy giờ, điều phát xuất từ bên trong cũng là điều làm cho bạn nên thánh thiện! Một thiên đàng mong manh nay trở nên thiên đàng ‘mạnh mẽ’, đáng ‘mong mỏi’, ‘mộng mơ’, và rất ‘mời mọc’ - thiên đàng Giêsu! Được như thế, bấy giờ chỉ còn, “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
“Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế!”. “Bạn thường nghĩ cái ác chủ yếu đến từ bên ngoài: cư xử của người khác, người nghĩ xấu về bạn, từ xã hội… nên bạn thường lãng phí thời gian để đổ lỗi và trở nên tức giận, cay đắng. Hãy cầu xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi việc đổ lỗi như trẻ con đó. Hãy cầu xin ơn không ‘làm ô uế’ thế giới bằng những than phiền, vì điều này không phải là Kitô giáo! Thay vào đó, khởi đi từ trái tim mình, nhìn vào cuộc sống và thế giới! Và nếu thành tâm xin Chúa thanh tẩy tâm hồn mình, thì thực sự chúng ta đã bắt đầu làm cho thế giới trong sạch hơn. Để đánh bại cái ác, có một cách không thể sai lầm là bằng cách bắt đầu chiến thắng nó trong chính bản thân mình!” - Phanxicô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, để thiên đàng có thể “chớm nở, chớm nở ngay dưới thế” - một thiên đàng không còn mong manh - xin cho lòng con đầy ắp Chúa!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế