Thứ sáu, 06/03/2026

Trái Tim Tình Si

Cập nhật lúc 08:41 03/06/2019
Con có là gì mà Chúa yêu
Mà Chúa sinh nơi chốn tiêu điều
Cỏ rơm làm nệm tuyết làm chăn
Trái tim Ngôi Lời... tình si mãi
 
Con có là gì mà Chúa thương
Mà Chúa ban Máu Thịt thần lương
Ban mai chiều tàn con vui thỏa
Trái tim huyền thoại... mãi tình si
 
Con có là gì mà Chúa yêu
Mà Chúa ôm trọn Mão gai điều
Găm sâu tận cùng bao sỉ nhục
Trái tim thổn thức... tình si mãi
 
Con có là gì mà Chúa thương
Mà Chúa mang Thập giá đoạn trường
Thê lương gục ngã màu tê tái
Trái tim êm ái...  mãi tình si
 
Con có là gì mà Chúa yêu
Mà Chúa treo thân chốn đồi chiều
Tim hồng máu đỏ loang mũi giáo
Trái tim nhân hậu... mãi tình si
 
Trái tim! Ôi Trái tim tuyệt mỹ
Vì con Chúa vẫn mãi tình si
Vì con Chúa quên mình là Chúa
Trái tim khờ khạo mãi... vì yêu.
                                                            
Hồng Minh
Thông tin khác:
Dạ Khúc Tin Yêu (21/04/2019)
Vì Yêu (11/04/2019)
Vì Con… (08/04/2019)
Trở Về (28/03/2019)
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Các nữ tu trên toàn thế giới kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 6/3/2026
Các nữ tu trên toàn thế giới kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình vào ngày 6/3/2026
Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền các dòng nữ – tổ chức đại diện cho hơn 1.900 hội dòng nữ hiện diện trên các châu lục – đã kêu gọi “cầu nguyện, ăn chay và hành động vì một nền hòa bình không vũ trang và giải trừ vũ khí”.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log