Thứ tư, 27/05/2026

Thuyền Đời Con

Cập nhật lúc 08:15 25/06/2021

Thuyền đời con mãi trôi

Giữa tăm tối gian trần
Bao chông chênh bất cần
Sóng đánh gần tơi tả.
Giữa bão táp phong ba
Chân quỵ ngã té nhào
Chúa đỡ nâng hôm nao
Ôi đời bao yêu thương.

 

Thuyền đời con lạc hướng
Muôn nẻo đường xa xăm
Duy chỉ với âm thầm
Để tối tăm đưa lối.
Chúa ra tay kết nối
Giải thoát nỗi u sầu
Trở về lòng nhân hậu
Bao lo âu biến tan.

 

Thuyền đời con lênh đênh
Giữa thác ghềnh gian khó
Trăm ngàn nỗi lắng lo
Nào đói no túng thiếu
Nhiều phen con chẳng hiểu
Điều chính yếu là chi
Nhưng có Chúa sợ gì
Lòng kiên trì tiến bước.

Lm. Xuân Hy Vọng
Thông tin khác:
Lòng Trung Tín (26/05/2021)
Kính Mừng Maria (25/05/2021)
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Kiệt Sơn rước hoa và dâng hoa kính Đức Mẹ
Giáo xứ Kiệt Sơn rước hoa và dâng hoa kính Đức Mẹ
WGPHH – Trong bầu khí sốt sắng của Tháng Hoa kính Đức Maria và niềm vui mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chiều Chúa nhật ngày 24/5/2026, cộng đoàn Giáo xứ Kiệt Sơn đã long trọng tổ chức cuộc rước hoa và dâng hoa kính Đức Mẹ với sự tham dự của cộng đoàn dân Chúa các giáo họ trong giáo xứ.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log