Chúa nhật, 16/08/2026

Hoa lòng dâng Mẹ phút chia ly

Cập nhật lúc 15:26 31/05/2022
Con nào đâu biết lấy gì.
Làm quà giây phút chia ly cuối ngày.
Mắt nhìn theo áng mây bay.
Nhớ Mẹ cầm chuỗi trong tay nguyện cầu.
Rồi đây con sẽ về đâu?
Nếu không có Mẹ con nào vững tâm.
Đường đời từng bước thăng trầm.
Lúc vui, lúc khổ âm thầm lẻ loi.
Mẹ về rộn rã tiếng cười.
Vườn nhà hoa cũng nở tươi sắc màu.
Tiếng chim réo rắt trên cao.
Bướm ong chao lượn bay vào bay ra.
Đường làng rộn rã tiếng ca.
Của đàn em nhỏ dâng hoa sớm chiều.
Chùng lòng dâng kính Mẹ yêu.
Lời ca như tiếng sáo diều véo von.
Má hồng môi đỏ như son.
Đôi mắt lúng liếng tâm hồn thơ ngây.
Đoá hoa cầm ở trong tay.
Dâng lên ngai Mẹ những ngày tháng năm.
Thời gian nay đã xa dần.
Mẹ đi để lại gian trần nhớ mong.
Hoa lan, hoa huệ, hoa hồng.
Cúc vàng, cẩm chướng buông chùng sắc hương.
Chiều về trên tháp giáo đường.
Tiếng chuông gõ nhịp cung thương ngọt ngào.
Kính mừng theo gió dâng cao.
Như trầm hương khói bay vào thiên cung.
Hôm nay chẳng có hoa hồng.
Thôi con dâng đóa hoa lòng Mẹ ơi!
Đơn sơ nhưng mãi nở tươi.
Tâm tình hiếu thảo xin người nhận cho.
Chút quà giây phút tiễn đưa.
Mẹ đi con mãi đợi chờ tháng năm.
Mẹ ơi! Xin hiểu con rằng:
Con yêu Mẹ lắm! Yêu bằng hồn con.
Giuse Dương Mai
Thông tin khác:
Đời có Mẹ (24/05/2022)
Hoa Tháng Năm (11/05/2022)
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Thánh Lễ Mừng Kính Đức Marria Hồn Xác Lên Trời - Quan Thầy Giáo Xứ Phù Lao 
Thánh Lễ Mừng Kính Đức Marria Hồn Xác Lên Trời - Quan Thầy Giáo Xứ Phù Lao 
​WGPHH - Sáng ngày 15/8/2026, trong niềm vui hân hoan của ngày đại lễ mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, cộng đoàn Giáo xứ Phù Lao long trọng cử hành Thánh lễ mừng Quan Thầy của Giáo xứ. Đây là dịp đặc biệt để toàn thể cộng đoàn cùng quy tụ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, mừng kính Mẹ và phó dâng Giáo xứ trong sự chở che, đồng hành của Mẹ.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log