Thứ tư, 10/12/2025

Hang Đá Belem

Cập nhật lúc 23:03 26/12/2017
​Đêm nay tinh thú trên Trời.
Quay cuồng rơi hết vào nơi hang lừa.
Đất Trời chợt tỉnh cơn mơ.
Bao nhiêu cung nhac lời thơ hòa vần.
 
Biển Trời cũng xích lại gần.
Ngắm xem con Chúa giáng sinh làm Người
Lung linh đôi mắt sáng ngời.
Dịu dàng hé nở nụ cười tươi xinh.
 
Nhẹ nhàng thôi: Chúa giật mình.
Bỏ quên giấc ngủ dỗ dành sao đây?
Trời sương quyện với ngàn mây.
Belem tuyết trắng rơi đầy cửa hang.
 
Chiên lừa, đôi mắt ngỡ ngàng.
Kìa! vì sao lạ dẫn đường ba vua.
Trầm hương, mộc dược, đợi chờ.
Chắp tay cung kính tôn thờ hài nhi.
 
Chúa ơi! Con biết xin gì?
Chỉ nghe tiếng gió thầm thì bên tai.
Rằng: Con bé nhỏ trên đời.
Con đường tội lỗi,trượt dài đôi chân.
 
Phù sinh một kiếp mỏng manh.
Xin cho con gửi tấm thân bên Người.
Đêm Đông lạnh lắm Chúa ơi!
Gửi thân bé bỏng giữa trời tuyết sương.
.
 
Giuse Dương Mai
Thông tin khác:
Giấc Mơ Lạ (03/11/2017)
Hoa Tháng Mười (02/10/2017)
Lũ Tà Ghênh (09/08/2017)
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo Họ Cù Sơn – Giáo Xứ Mộc Hoàn Chầu Mình Thánh Chúa Và Chia Tay Cha Cố Antôn Dương Phú Oanh
Giáo Họ Cù Sơn – Giáo Xứ Mộc Hoàn Chầu Mình Thánh Chúa Và Chia Tay Cha Cố Antôn Dương Phú Oanh
Chúa Nhật, ngày 07.12.2025, giáo họ Cù Sơn thuộc giáo xứ Mộc Hoàn đã sốt sắng cử hành ngày Chầu lượt thay mặt Giáo phận. Nhân dịp này, cộng đoàn cũng dâng lời tri ân và chia tay cha cố Antôn Dương Phú Oanh, nguyên quản xứ, hiện đang nghỉ hưu tại giáo họ Phượng Bãi (giáo xứ Tình Lam), trước khi ngài chuyển về Nhà hưu dưỡng Linh mục của Giáo phận tại TTMV Hà Thạch.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log