Thứ tư, 04/03/2026

Quý Cha Quê Hương Hoàng Xá Và Trại Sơn Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời Tại Vườn Thánh Giáo Xứ Hoàng Xá

Cập nhật lúc 16:47 27/11/2025
WGPHH – Tối ngày 25/11/2025, cộng đoàn hai giáo xứ Hoàng Xá và Trại Sơn hân hoan đón quý cha quê hương trở về Vườn Thánh Hoàng Xá để cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Sự trở về của quý cha thể hiện lòng hiếu nghĩa với quê hương và giúp cộng đoàn cảm nghiệm sâu xa hơn mầu nhiệm hiệp thông của Giáo Hội trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh.
Khi màn đêm vừa buông xuống, các ngả đường dẫn vào Vườn Thánh trở nên nhộn nhịp. Trên tay mỗi người là những nén hương, hoa tươi và nến sáng. Từ xa nhìn lại, Vườn Thánh bừng sáng lung linh như một khu vườn tràn đầy sức sống - đúng như tên gọi “Vườn Thánh”, nơi không phải là chốn lạnh lẽo của tử biệt, nhưng là điểm hẹn của niềm tin và hy vọng. Bên những phần mộ thân thương, nhiều người như được tâm sự, được gặp lại người mình yêu mến; con cháu như nghe vang vọng lời dạy dỗ của ông bà, cha mẹ ngày nào. Trên nền nhạc tha thiết, lời ca hy vọng ngân vang: “Cuộc sống này chỉ thay đổi mà không mất đi…”.
 

Thánh lễ bắt đầu lúc 19g30’, do cha Phêrô Nguyễn Văn Sơn chủ tế. Đồng tế có quý cha quê hương, cha Vinh Sơn Vũ Văn Nguyện, CSC - phó đặc trách Giáo xứ Trại Sơn, và cha Giuse Vũ Công Vệ, CSC. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý Thầy, quý Dì quê hương, quý Dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá cùng đông đảo cộng đoàn hai giáo xứ.
Cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ
Cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ
Trước Thánh lễ là cuộc rước từ cổng Vườn Thánh lên lễ đài trong tiếng kèn vang rộn rã, như lời mời gọi các linh hồn cùng sum họp với con cháu trong đêm ân tình. Ca đoàn cất lên lời ca xác tín: “Tôi tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống…”.
Đoàn đồng tế tiến lên lễ đài để hiệp dâng Thánh lễ
Đoàn đồng tế tiến lên lễ đài để hiệp dâng Thánh lễ

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn hướng lòng về Thiên Chúa, hiệp thông với quý cha quê hương trong lời cầu nguyện cho những người đã phục vụ giáo xứ, các bậc tiền nhân và tất cả tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã ra đi trước chúng ta.
Cha chủ tế ngỏ lời với cộng đoàn
Cha chủ tế Phêrô Nguyễn Văn Sơn ngỏ lời với cộng đoàn

Trong bài giảng, khởi đi từ lời Chúa: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6), cha Giuse Nguyễn Văn Ninh nhấn mạnh rằng đời sống Kitô hữu là một cuộc hành hương trong hy vọng về Giêrusalem trên trời. Chúa Giêsu chính là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến Chúa Cha. Người là niềm hy vọng của chúng ta nhờ cái chết và sự phục sinh của Người. Và nếu Đức Kitô là đối tượng của hy vọng, thì Chúa Thánh Thần là Đấng soi sáng, nâng đỡ và củng cố niềm hy vọng ấy trong mỗi người.
Cha mời gọi cộng đoàn thêm lòng xác tín vào mầu nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh, luôn cậy trông vào lòng thương xót Chúa, để mỗi người chúng ta và các tín hữu đã qua đời được hưởng ơn cứu độ Chúa hứa ban.
Cha Giuse Nguyễn Văn Ninh giảng lễ
Cha Giuse Nguyễn Văn Ninh giảng lễ

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
 

Trước khi kết thúc, cha Phêrô Phan Văn Vẻ đại diện quý cha quê hương bày tỏ lòng biết ơn cha Quản xứ, cha Phó, quý tu sĩ, Hội đồng giáo xứ, các ban ngành và toàn thể cộng đoàn đã tạo điều kiện thuận lợi để Thánh lễ được diễn ra tốt đẹp.
Cha Phêrô Phan Văn Vẻ bày tỏ tâm tình với quý cha và cộng đoàn
Cha Phêrô Phan Văn Vẻ bày tỏ tâm tình với quý cha và cộng đoàn

Thánh lễ khép lại lúc 20g45’ trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và niềm tín thác vào sự sống lại mai sau.
Lạy Chúa, xin thương đón nhận tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân nhân chúng con vào hưởng Nhan Thánh Chúa. Xin giúp chúng con – những người còn đang lữ hành – kiên vững trong đức tin, trung thành vượt qua mọi cám dỗ trần gian, để một ngày kia được hợp cùng các ngài chung hưởng hạnh phúc Nước Trời.
 
Những hình ảnh khác:
BTT Giáo xứ Hoàng Xá
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Vào lúc 19g30 Chúa nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, tại Nhà Đa năng giáo xứ, cha Phanxicô Xaviê đã dâng Thánh lễ Tạ ơn, khép lại gần hai năm gắn bó và phục vụ tại Hoàng Xá trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới. Trong thời gian ấy, cha đã hiện diện và thi hành sứ vụ qua nhiều vai trò: thầy mục vụ, phó tế và cha phó xứ.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log