Thứ năm, 22/01/2026

Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá mừng lễ Truyền Tin

Cập nhật lúc 06:33 19/04/2024
 
WGPHH - Chiều ngày 16.04.2024, hội Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá đã tổ chức sinh hoạt và mừng lễ Truyền Tin. Do cha xứ và cha phó bận công việc chung của giáo xứ nên việc mừng lễ của hội Legio Mariae đã được chuyển đến hôm nay.
Hội Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá được thành lập đầu tiên trong giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, bao gồm cả giáo xứ Thuỷ Trạm và giáo xứ Trại Sơn. Từ khi hoạt động đến nay, hội Legio Mariae đã truyền bá rộng rãi đến cộng đoàn, mời gọi và kết nạp được số lượng hội viên đông đảo, nên dần dần chia tách ra thành các Curia riêng của từng giáo xứ. Hiện nay, giáo hạt Tây Nam Phú Thọ đã có 4 Curia với khoảng hơn 1000 hội viên và riêng giáo xứ Hoàng Xá có 2 Curia đó là Curia 1 và Curia 4 với gần 500 hội viên hoạt động và hơn 100 tán trợ viên chia đều cho cả 2 Curia.
Trước Thánh lễ, các hội viên Legio đã tham dự giờ kinh khai mạc, lần hạt Mân Côi, sau đó là nghi thức Dâng mình cho Đức Mẹ của mỗi người hội viên.
Kế đó, cha phó Giuse Đỗ Văn Nguyên có những lời huấn từ cho các hội viên trong ngày lễ Truyền Tin. Sau đó, ngài cùng tất cả hội viên tiến lên trước bàn thờ Đức Mẹ đặt tay lên Vexillum – Hiệu Kỳ của Legio Mariae đọc dâng mình: “Lạy Nữ Vương là Mẹ con! Toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của con là của Mẹ”.
Sau đó, các hội viên cùng hiệp dâng Thánh lễ, do cha phó Giuse chủ tế.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí nghiêm trang và sốt sắng. Toàn thể hội viên đặt trọn tấm lòng của mình hướng về Mẹ, và vui sướng có Mẹ làm Nữ Tướng của mình trong suốt cuộc đời.

Giuse Nguyễn Văn Bảy
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Tông Đồ Cầu Nguyện ngày 22/01/2026
Tông Đồ Cầu Nguyện ngày 22/01/2026
Lạy Chúa, khi bắt đầu ngày mới này, xin ban cho con ơn biết tin rằng mỗi hạt giống được gieo xuống đều sẽ sinh hoa kết trái vào đúng thời điểm của nó. “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết." (Mc 4,26-27).
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log