Thứ hai, 04/05/2026

Giáo xứ Hoàng Xá: Rước kiệu hoa kính Đức Mẹ khai mạc Tháng Hoa năm 2026

Cập nhật lúc 16:36 04/05/2026
WGPHH – Tháng Năm về, tháng đặc biệt được Giáo Hội dành để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Trong tâm tình yêu mến, cộng đoàn tín hữu dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm cùng những lời kinh sốt sắng, như lời tri ân và phó thác.
Hòa chung tâm tình ấy, vào tối ngày 02/5/2026, giáo xứ Hoàng Xá đã tổ chức cuộc rước kiệu hoa cung nghinh Đức Mẹ, khai mạc Tháng Hoa đầy trang nghiêm và sốt sắng.
 

Trong những ngày trước đó, dưới sự hướng dẫn của quý Cha cùng Hội đồng Mục vụ giáo xứ, mọi thành phần dân Chúa đã tích cực chuẩn bị cho cuộc rước. Những kiệu hoa được trang trí công phu, kết hợp hài hòa giữa nét đẹp truyền thống của những chiếc đèn lồng địa phương và các họa tiết Công giáo ý nghĩa. Tất cả được thực hiện bằng những bàn tay khéo léo và tấm lòng nhiệt thành, hy sinh.
Từ chập tối, trong tiết trời dịu mát sau cơn mưa đầu hạ, đông đảo cộng đoàn tín hữu đã quy tụ tại địa giới giáo họ Trung Tâm, để chuẩn bị cho cuộc rước.
Lúc 19g15, cuộc rước chính thức khởi hành sau lời nguyện xin ơn Chúa. Tham dự đoàn rước có Cha xứ Antôn Vũ Thái San, thầy mục vụ Đa Minh Phạm Nguyên Chương, quý Dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá, quý Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

 

Đoàn rước tiến bước trên quãng đường gần 2km giữa khu phố rực rỡ ánh đèn. Những kiệu hoa lung linh tỏa sáng, hòa cùng hương hoa thơm ngát, tạo nên một khung cảnh vừa rộn ràng vừa linh thiêng. Tiếng kinh Mân Côi hòa quyện với lời ca, tiếng trống, tiếng kèn, làm cho bầu khí thêm phần sinh động và sốt sắng.
 

Lúc 20g15, đoàn rước về đến khuôn viên nhà xứ trong bình an. Ngay sau đó, lúc 20g25, Thánh lễ Chúa Nhật V Phục Sinh được cử hành do cha xứ Antôn chủ sự.
 

Mở đầu Thánh lễ, cha Antôn mời gọi cộng đoàn hãy tín thác vào Chúa, xin Ngài củng cố đức tin, đồng thời cậy trông nơi Đức Maria để nhận được ơn bình an trong đời sống gia đình và cộng đoàn.
Chia sẻ Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 14,1-12), cha Antôn nhấn mạnh: giữa những lo toan, bất an của cuộc sống - từ gia đình, bệnh tật đến tương lai - mỗi người được mời gọi đặt trọn niềm tin vào Chúa, Đấng luôn đồng hành, dẫn dắt và ban sự sống. Mỗi người như một viên đá, nhưng chỉ khi biết liên kết yêu thương, chúng ta mới xây dựng được một ngôi nhà vững chắc là cộng đoàn hiệp nhất.
Cha cũng nhắc nhở: hôm nay, cộng đoàn dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi đẹp qua cuộc rước kiệu long trọng; nhưng hơn thế nữa, mỗi người hãy trở thành “bông hoa thiêng liêng” - bông hoa của đức tin, của sự hiệp nhất, của hy sinh phục vụ - để dâng kính Đức Mẹ mỗi ngày.

 

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Cuối lễ, cha xứ Antôn bày tỏ lòng tri ân tới quý Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn đã chung tay chuẩn bị và tham dự, góp phần làm cho cuộc rước diễn ra cách tốt đẹp và ý nghĩa.
Thánh lễ kết thúc lúc 21g15. Mọi người ra về trong niềm vui và hy vọng. Nguyện xin Mẹ Maria luôn đồng hành, che chở để mỗi người trong giáo xứ Hoàng Xá biết sống yêu thương, hiệp nhất, nhiệt thành phục vụ Chúa và tha nhân, trở nên những bông hoa tươi đẹp giữa đời dâng kính Thiên Chúa và Đức Mẹ.
 
Một số hình ảnh:
BTT Giáo xứ Hoàng Xá
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo Xứ Mỹ Hưng Khai Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ
Giáo Xứ Mỹ Hưng Khai Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ
WGPHH - Chiều thứ Bảy, ngày 02/5/2026, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Mỹ Hưng đã long trọng tổ chức khai mạc Tháng Hoa kính Đức Maria. Hiệp thông với toàn thể Giáo hội, đông đảo giáo dân đã quy tụ về ngôi thánh đường giáo xứ; cách riêng hơn 100 bà mẹ, chị em và các em thiếu nhi đã tích cực tham gia dâng hoa.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log