Giáo Xứ Hoàng Xá: Đêm Hoan Ca - Diễn Nguyện Và Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Năm 2025
Cập nhật lúc 08:55 27/12/2025
WGPHH - Trong niềm hân hoan mừng ngày Con Thiên Chúa xuống thế làm người, tối ngày 24.12.2025, Giáo xứ Hoàng Xá đã long trọng cử hành Đêm Hoan Ca - Diễn Nguyện và Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. Buổi hoan ca quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ, cùng với nhiều anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo đến tham dự, chia sẻ niềm vui Giáng Sinh thánh thiện và ấm áp.
Ngay từ đầu Mùa Vọng, Giáo xứ đã tích cực chuẩn bị cho ngày đại lễ. Khuôn viên nhà thờ được trang hoàng rực rỡ với hang đá Giáng Sinh, cây thông Noel, hệ thống ánh sáng lung linh; đặc biệt là đồi thông được trang trí bên tượng Đức Mẹ, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Bên cạnh đó, các ban ngành, hội đoàn cũng miệt mài tập luyện các tiết mục văn nghệ và diễn nguyện, với ước mong dâng lên Hài Nhi Giêsu những món quà tinh thần đơn sơ nhưng tràn đầy tâm huyết.
Khi màn đêm vừa buông xuống, khuôn viên nhà thờ đã rộn ràng bước chân của đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Nhiều anh chị em tôn giáo bạn đưa con em đến tham quan, chụp hình lưu niệm. Mọi người cùng nhau ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên hang đá, đài Đức Mẹ, đồi thông Giáng Sinh và khắp khuôn viên giáo xứ, làm cho bầu khí Noel thêm rộn ràng và ấm áp trong đêm mừng Chúa Giáng Sinh.

Đúng 19g00, cộng đoàn quy tụ tại Nhà Đa Năng của giáo xứ. Đêm Hoan Ca chính thức bắt đầu với màn trống hội rộn ràng do Hội Trống Giáo xứ Hoàng Xá trình diễn, mở đầu cho một đêm lễ hội đầy ý nghĩa.
Tiếp đó, cha phó xứ Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến đã khai mạc chương trình bằng lời chào mừng nồng nhiệt và mời gọi cộng đoàn cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa vì món quà cứu độ vô giá là Hài Nhi Giêsu. Ngài cũng nhắn nhủ mọi người sống tinh thần yêu thương và sẻ chia để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng Chúa Hài Đồng.
Chương trình hoan ca diễn ra trong bầu khí vui tươi và sốt sắng. Các tiết mục văn nghệ phong phú như hát thánh ca, cử điệu, vũ điệu và múa do các ca đoàn, hội đoàn và các em thiếu nhi trình bày công phu, góp phần ca tụng mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh và làm bừng sáng niềm vui đêm thánh.

Tiếp nối chương trình hoan ca là phần diễn nguyện, tái hiện dòng lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Với sự diễn xuất chân thành và sinh động, các diễn viên không chuyên đã dẫn dắt cộng đoàn lắng đọng tâm hồn, như được trở về với những biến cố quan trọng trong lịch sử dân Chúa. Qua đó, cộng đoàn cảm nếm sâu sắc hành trình yêu thương của Thiên Chúa, mà đỉnh cao là sự kiện Ngôi Hai Thiên Chúa hạ sinh, mang lấy thân phận con người để cứu chuộc nhân loại.


Tâm điểm của đêm mừng Giáng Sinh là Thánh lễ mừng Con Thiên Chúa giáng trần, được cử hành vào lúc 22g00, do cha phó xứ Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến chủ sự.
Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của Thầy xứ Gioan Hồ Văn Chục, quý Dì Cộng đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ, cách riêng là quý khách tôn giáo bạn. Dù chưa cùng chung niềm tin, tất cả đều hiệp lòng trong bầu khí trang nghiêm, ấm áp tình Chúa và tình người của đêm cực thánh.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ những khát vọng rất thực của con người hôm nay, cha Phanxicô Xaviê mời gọi cộng đoàn suy niệm về món quà lớn nhất Thiên Chúa ban cho nhân loại, đó chính là bình an. Cha nhấn mạnh rằng bình an đích thực không đến từ sự đủ đầy vật chất hay hoàn cảnh thuận lợi, nhưng là hồng ân Thiên Chúa ban cho nhân loại qua mầu nhiệm Chúa Giêsu Giáng Sinh.
Trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca cho thấy Chúa Giêsu đã sinh ra trong cảnh nghèo hèn, giữa một thế giới còn nhiều bất ổn. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh ấy, các thiên thần đã loan báo Tin Mừng cứu độ:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2,14).
Bình an ấy không phải là sự thuận lợi bên ngoài, nhưng là hoa trái của việc Thiên Chúa hiện diện và ở cùng con người.
Hình ảnh các mục đồng – những người đầu tiên đón nhận Tin Mừng – cho thấy sự biến đổi nội tâm khi con người gặp gỡ Chúa Hài Nhi. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều giới hạn, họ đã ra về trong niềm vui, tôn vinh Thiên Chúa và mang trong lòng bình an của Đấng Cứu Độ.
Qua đó, cha mời gọi mỗi Kitô hữu hôm nay hãy mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Hài Nhi, đặt trọn niềm tin và phó thác nơi Ngài, để tìm được bình an đích thực giữa những lo toan của cuộc sống.
Kết thúc bài giảng, cha khẳng định rằng Giáng Sinh không chỉ là một lễ hội, nhưng còn là lời mời gọi mỗi Kitô hữu trở nên chứng nhân của bình an, sống niềm tin giữa đời thường và mang ánh sáng của Chúa Kitô đến cho thế giới hôm nay.
Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh khép lại lúc 23g15 trong bầu khí linh thiêng và an bình. Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha phó Phanxicô Xaviê đại diện quý cha gửi lời tri ân đến các ban ngành, hội đoàn đã cùng nhau tập luyện, phục vụ và trang trí cho mùa Giáng Sinh; đồng thời chúc toàn thể cộng đoàn một mùa Giáng Sinh an lành, thánh đức và tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa.
Ước mong rằng niềm vui, sứ điệp yêu thương và sự an bình của đêm thánh này sẽ tiếp tục lan tỏa trong đời sống mỗi thành viên của đại gia đình Giáo xứ Hoàng Xá. Xin cho mọi người luôn biết đoàn kết, yêu thương nhau và cùng nhau đem tình yêu của Chúa đến với mọi người qua chính những hành động nhỏ bé trong đời sống hằng ngày.
Một số hình ảnh:





























BTT Giáo xứ Hoàng Xá