Thứ tư, 04/03/2026

Đi Đàng Thánh Giá và Nghi thức Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh tại giáo xứ Vân Đồn

Cập nhật lúc 09:52 19/04/2025
WGPHH - Hoà chung tâm tình cùng toàn thể Giáo hội trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh linh thiêng, vào lúc 15g00 ngày 18.04.2025, tại nhà thờ giáo xứ Vân Đồn, toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ đã cùng tham dự Chặng Đàng Thánh Giá trọng thể và nghi thức Phụng vụ - tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, do cha xứ Giuse Đỗ Công Tiếu chủ sự.
Chặng đàng Thánh giá Năm Thánh 2025 là cơ hội để chúng ta bước cùng với Chúa Giêsu chịu đau khổ. Tuy vậy, trên con đường này luôn chan chứa niềm hy vọng lớn lao, như khẩu hiệu của Năm Thánh: “những người hành hương của hy vọng”. Bước vào con đường Thương khó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta không bỏ cuộc. Hơn nữa, khi bước đi với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta ước mơ về một tương lai đầy sức sống.

Qua mỗi chặng Đàng Thánh Giá, toàn thể cộng đoàn cùng thinh lặng lắng nghe lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện. Dừng lại tại mỗi chặng là lời mời gọi mỗi người hãy ăn năn sám hối, ý thức thân phận yếu đuối mỏng giòn của mình, cùng bước theo Chúa trên con đường Thập giá để thấu hiểu và cảm nghiệm tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Nhờ đó mỗi người biết đón nhận, cảm thông, yêu thương, tha thứ và nâng đỡ những tâm hồn đau khổ và bất hạnh trong cuộc sống.

Kết thúc chặng Đàng Thánh Giá, cộng đoàn cùng tiến vào bên trong nhà thờ để cùng tưởng niêm cuộc Thương khó của Đức Giêsu qua ba phần chính: Phụng vụ Lời Chúa, Suy tôn Thánh Giá và Rước lễ. Trong sự thinh lặng, cha Giuse tiến ra phủ phục trước bàn thờ để bắt đầu cử hành nghi thức Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cha Giuse giúp cộng đoàn nhận ra tình yêu vô biên mà Thiên Chúa dành cho nhân loại bằng chính cuộc khổ nạn và phục sinh nơi Đức Kitô. Từ đó, cha mời gọi mỗi người chúng ta phải đáp lại tình yêu ấy. Hôm nay, khi chúng ta quỳ gối thờ lạy Thánh Giá - chúng ta không thờ lạy khổ đau, mà thờ lạy tình yêu. Một tình yêu đã hoá thân, hy sinh, hiến trọn. Chúa không đòi ta phải chết cho Ngài, nhưng mời gọi ta chết đi từng chút mỗi ngày: chết cho ích kỷ, cho giận hờn, cho những tham lam và tính xấu.... để sống một đời yêu thương, phục vụ và hiến mình như Ngài.

Tiếp đến là phần suy tôn Thánh Giá, toàn thể cộng đoàn nghiêm trang tiến lên hôn kính Thánh Giá Chúa Giêsu với niềm thành kính mến yêu.

Sau đó cộng đoàn được đón nhận chính Mình Thánh Chúa để kết hiệp với Đấng đã ban sự sống và đã chết vì yêu thương nhân loại.
Nghi thức kết thúc lúc 17g45, mọi người ra về trong thinh lặng và bình an.
Những hình ảnh khác:
BTT Giáo xứ Vân Đồn
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Giáo xứ Hoàng Xá: Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Chay và chia tay Cha phó Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến
Vào lúc 19g30 Chúa nhật II Mùa Chay, ngày 01/3/2026, tại Nhà Đa năng giáo xứ, cha Phanxicô Xaviê đã dâng Thánh lễ Tạ ơn, khép lại gần hai năm gắn bó và phục vụ tại Hoàng Xá trước khi lên đường nhận nhiệm sở mới. Trong thời gian ấy, cha đã hiện diện và thi hành sứ vụ qua nhiều vai trò: thầy mục vụ, phó tế và cha phó xứ.
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log