Thứ bảy, 05/09/2026

Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhắn nhủ các chủng sinh: ‘Khi nhìn vào từng người trong anh em, Cha thấy sự kỳ diệu của Thiên Chúa’

Cập nhật lúc 11:06 05/09/2026

WGPHH - Đức Thánh Cha nói với các chủng sinh rằng ơn gọi từ Thiên Chúa là một hồng ân nhưng không, hoàn toàn không dựa vào bất kỳ công trạng nào của các thầy, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của các thầy chính là dấu chỉ niềm hy vọng cho Giáo hội, cho thấy Thiên Chúa vẫn không ngừng kêu gọi.

 

Đức Thánh Cha đã tiếp kiến đoàn chủng sinh đến từ hai đại chủng viện của Ý: Đại chủng viện Vùng Giáo hoàng Piô XI xứ Apulia (tại Molfetta) và Đại chủng viện Liên giáo phận Aversa. | Nguồn ảnh: Vatican Media


Vào ngày 3 tháng 9, tại Điện Tông Tòa Vatican, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp kiến đoàn chủng sinh đến từ hai đại chủng viện của Ý. Thay mặt toàn thể Giáo hội, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng tri ân sâu sắc vì “tiếng ‘xin vâng’ mà anh em đã thưa lên và tiếp tục lặp lại mỗi ngày.”

“Điều đó không hề dễ dàng và cũng không phải là lẽ đương nhiên trong thế giới hôm nay, và Giáo hội thấu hiểu sâu sắc điều này,” ngài khẳng định trong buổi tiếp kiến các phái đoàn từ Đại chủng viện Khu vực Giáo hoàng Piô XI vùng Apulia (tại Molfetta) và Đại chủng viện Liên giáo phận Aversa.

Năm nay, cả hai đại chủng viện đều kỷ niệm những dấu mốc hồng ân quan trọng. Chủng viện Molfetta mừng bách chu niên cơ sở mới, công trình được kiến thiết dưới thời Đức Giáo hoàng Piô XI, vị Bổn mạng của chủng viện; trong khi Chủng viện Aversa kỷ niệm 300 năm khánh thành cơ sở hiện tại.

Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng bày tỏ tâm tình tri ân đối với quý phụ huynh hiện diện: “Một ơn gọi không bao giờ tự nảy sinh nếu thiếu một môi trường nuôi dưỡng thích hợp; ơn gọi ấy cần một mái ấm gia đình, cần những bậc cha mẹ biết cầu nguyện và quảng đại dâng hiến con mình cho Chúa. Lòng biết ơn của tôi, cũng như của toàn thể Giáo hội, xin được gửi trọn đến quý gia đình thân thương.”

Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sự tự do của Thiên Chúa  khởi nguồn của mọi ơn gọi: “Không hề có sự cạnh tranh, không có bảng xếp hạng, và cũng chẳng có văn bản nào bảo rằng Ngài chỉ chọn những người ưu tú nhất: Ngài chọn những ai Ngài muốn. Trong một thế giới đang mải mê tôn vinh sự thành đạt cá nhân, điều cốt yếu là phải nhớ rằng không ai trong anh em, cũng không một ai trong chúng ta, hiện diện nơi đây vì xứng đáng hay do công trạng của mình, nhưng hoàn toàn phát xuất từ sự tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa Cha  một dấu chỉ và bảo chứng cho tình yêu nhưng không luôn đi bước trước và không bao giờ làm chúng ta thất vọng.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói: “Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi, trong mọi thời đại của lịch sử và ở mọi nơi.”

Ngài cũng khẳng định rằng chính sự hiện diện của các chủng sinh nơi mái trường đào tạo linh mục này là một dấu chỉ hy vọng sống động cho toàn thể Giáo hội. Niềm hy vọng ấy, như ngài giải thích, không khởi đi từ “sự lạc quan hời hợt”, mà bắt nguồn từ “niềm xác tín vững vàng rằng Thiên Chúa vẫn không ngừng kêu gọi, trong mọi thời đại của lịch sử và ở khắp mọi nơi.”
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng hành trình sống đời thiêng liêng luôn được nâng đỡ bởi “vẻ đẹp của tình huynh đệ và sứ vụ chung.”

“Chúa Giêsu không chỉ kêu gọi một người đơn độc, nhưng là mười hai tông đồ, với những cá tính rất dị biệt và theo tiêu chuẩn nhân loại đôi khi là điều bất ngờ. Chúa quy tụ và gắn kết họ lại với nhau để họ học được rằng Giáo hội được sống trong mầu nhiệm hiệp thông: Giáo hội không thuộc sở hữu của riêng ai, và tất cả chúng ta đều được mời gọi yêu mến và phục vụ Giáo hội như một thân thể duy nhất,” ngài giải thích.

Ngỏ lời với các nhà đào tạo, Đức Thánh Cha nhắn nhủ quý cha hãy là “những người thầy đầu tiên của sự chăm sóc mục vụ và tình huynh đệ, được biểu lộ qua các tương quan chân thực giữa từng ngôi vị cũng như trong đời sống cộng đoàn, được xây dựng vững chắc trên nền tảng chân lý và đức bác ái.”

Sau cùng, ngài vạch rõ sứ vụ mai ngày của các linh mục tương lai là đem Tin Mừng đến tận tay đoàn dân nơi các cộng đoàn mục vụ: “đến với những gia đình đang vất vả mưu sinh; những người trẻ tuổi vừa chạm ngưỡng đôi mươi đã phải rời quê tìm kế sinh nhai; những người cao niên cô quạnh; những phận người bên lề xã hội; và cả những ai đang đánh mất phương hướng cùng ý nghĩa của cuộc đời.”

Nguồn: Ewtnnews

Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bài Giảng của Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến Trong Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log