Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Têrêsa Phạm Thị Phụ – Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Cập nhật lúc 21:00 12/01/2026
WGPHH - “Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi Ý Chúa” (Dt 10,7). Câu châm ngôn ấy không chỉ là lời nguyện thốt lên bằng môi miệng, nhưng đã trở thành nhịp sống, trở thành định hướng và cũng là con đường mà nữ tu Têrêsa Phạm Thị Phụ, thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, đã âm thầm chọn lựa và trung thành bước đi suốt cuộc đời mình. Quả thật, lời Kinh Thánh ấy hôm nay đã được thể hiện cách tròn đầy nơi cuộc đời của Dì, khi Dì quảng đại vâng nghe tiếng gọi của trời cao. Trong niềm tín thác ấy, vào lúc 10g00 sáng thứ Bảy, ngày 10.01.2026, nữ tu Têrêsa Phạm Thị Phụ đã khép lại hiến lễ đời mình để trở về Nhà Cha tại Nhà Mẹ Hội Dòng. Dì đã nhẹ nhàng đáp lại lời mời gọi cuối cùng của Thiên Chúa, thanh thản giã từ cõi tạm, để trở về quê trời vinh hiển, đến với Đấng mà suốt đời Dì đã yêu mến, phụng sự và hiến dâng trọn vẹn.
Nghi thức Tẩm Liệm và Nhập Quan cho Dì Têrêsa được cha xứ Giuse Nguyễn Đình Tuyến chủ sự vào lúc 20g30 cùng ngày, trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm. Hiệp thông hiện diện có chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền, Quý Chị trong Ban Tổng cố vấn và đông đủ quý chị em trong Hội Dòng, cùng quý thân nhân huyết tộc của Dì Têrêsa.
Tiếp đó, các đoàn thể trong Giáo phận đã lần lượt đến phúng viếng, chia sẻ tâm tình và hiệp ý cầu nguyện cho Dì. Suốt những giờ phút ấy, quý chị em trong Hội Dòng luôn âm thầm túc trực bên linh cữu Dì, kiên trì dâng lời cầu xin để Dì sớm được hưởng tôn nhan Thiên Chúa trong hạnh phúc vĩnh cửu.


Vào lúc 05g30, ngày 11.01.2026, cha xứ Giuse Nguyễn Đình Tuyến đã chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa và hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho Dì Têrêsa tại hội trường của Hội Dòng, nơi đang đặt linh cữu của Dì. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý chị em trong Hội Dòng cùng thân nhân của Dì, trong bầu khí trang nghiêm và thấm đượm tâm tình hiệp thông.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng trước giờ tiễn biệt, khi linh cữu của Dì Têrêsa sắp được rước sang Nhà thờ Chính tòa, toàn thể chị em trong Hội dòng đã quây quần bên Dì trong bầu khí lắng đọng và sâu lắng. Trong giờ phút ngắn ngủi này, những áng hương thơm, những lời kinh thầm thì và những phút giây thinh lặng sâu xa như kết nối mọi tâm hồn trong cùng một sự mất mát, nhưng cũng chan chứa niềm tri ân. Giây phút ấy không chỉ là lời từ biệt, mà còn là khoảng lặng để mỗi người hồi tâm, nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, được khơi dậy từ chính chứng tá đời sống âm thầm mà kiên trung của Dì.

Trong bầu khí linh thiêng ấy, Dì Phó Tổng Phụ trách Maria Chu Thị Huệ đã bày tỏ những tâm tình tri ân đầy xúc động. Dì nhắc lại cho toàn thể chị em trong Hội dòng những cống hiến lặng lẽ nhưng bền bỉ của Dì Têrêsa trong suốt hành trình dâng hiến: một đời sống khiêm tốn, tận tụy, trung thành với sứ mạng, luôn đặt tình yêu Chúa và Hội dòng làm điểm tựa. Những ký ức thân thương về Dì được gợi lại không chỉ để tưởng nhớ, mà còn như một lời mời gọi sâu xa, khơi dậy nơi mỗi chị em lòng biết ơn và quyết tâm trung thành trong ơn gọi Mến Thánh Giá.
Đến 13g30, cha xứ Giuse Nguyễn Đình Tuyến đã cử hành nghi thức Động quan và di quan tại hội trường của Hội dòng.
Sau đó, linh cữu của Dì Têrêsa được rước sang Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc, nơi Dì được hiệp dâng Thánh lễ sau cùng với quý chị em trong Hội Dòng, thân nhân và các ân nhân gần xa, trước khi Dì trở về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Hội Dòng cùng nhau hồi tưởng hành trình 85 năm sống trong ơn gọi làm con Chúa và 66 năm khấn dòng của Dì. Hôm nay, Dì đã khép lại trọn vẹn cuộc hành trình dương thế, như cánh hoa mong manh lặng lẽ rơi trong buổi hoàng hôn, và giờ đây, Dì có thể thưa với Thiên Chúa như Chúa Giêsu xưa đã thưa cùng Chúa Cha: “Mọi sự đã hoàn tất”. Hiệp cùng Dì Têrêsa, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bởi suốt cuộc lữ hành đức tin của Dì là dòng chảy liên tục của ân sủng và tình thương quan phòng nhiệm mầu. Nhờ đó, giữa bao thử thách của đời sống, Dì vẫn một lòng bền đỗ và tín trung, như người tôi tớ âm thầm chờ đợi giờ Chúa viếng thăm, bằng một cuộc sống hiến dâng trọn vẹn, lặng lẽ nương náu trong mái nhà Chúa, khiêm hạ trở nên bé nhỏ để phụng sự Chúa nơi anh chị em mình. Trang sử đời Dì là hành trình của những dấn thân và trách nhiệm, nhưng luôn rạng ngời vẻ đẹp, bởi đó chính là bức họa tuyệt mỹ mà Thiên Chúa đã kiên nhẫn phác họa nơi một con người, một nữ tu, một hiền thê bé nhỏ được Ngài yêu thương và tuyển chọn.
Vào lúc 14g00 cùng ngày, Đức cha Phụ tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh đã long trọng chủ tế Thánh lễ an táng cho Dì Têrêsa Phạm Thị Phụ. Đồng tế với Đức cha, có cha xứ Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc Giuse Nguyễn Đình Tuyến, cha phó Giuse Lễ Thanh Nghị và quý cha trong Giáo phận. Tham dự Thánh lễ có sự hiện diện đông đủ của quý chị em trong Hội dòng, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân và ân nhân của Dì Têrêsa, quý anh chị em Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá, quý khách xa gần, cùng cộng đoàn giáo xứ Chính tòa Sơn Lộc, tất cả hiệp lòng cầu nguyện cho Dì trong niềm tin vào sự sống lại và hy vọng phục sinh.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Phụ tá Phaolô đã nhắc lại cho cộng đoàn phụng vụ ý thức rằng sự ra đi của Dì Têrêsa là một mất mát lớn đối với Hội dòng cũng như gia đình huyết tộc của Dì. Tuy nhiên, dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo, cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là ngưỡng cửa mở ra một đời sống mới trong Thiên Chúa. Chính vì thế, sự ra đi của Dì Têrêsa dù để lại nhiều tiếc thương, nhưng lại là một cuộc trở về bình an, một sự giải thoát khỏi những đau khổ của phận người. Từ niềm tin ấy, Đức Cha đã tha thiết mời gọi toàn thể cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ, sốt sắng cầu nguyện cho linh hồn Dì Têrêsa sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên quê trời. Đồng thời, Đức Cha cũng thay lời cho quý Cha và toàn thể cộng đoàn gửi đến Hội dòng cùng gia đình huyết tộc của Dì lời chia buồn chân thành và sâu sắc, như một sự hiệp thông yêu thương trong giờ phút đau thương này.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Cha Phaolô đã kể lại câu chuyện về cái chết rất nhẹ nhàng và bình an của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, như một chứng tá sống động cho niềm hy vọng Kitô giáo. Từ đó, Đức Cha liên hệ đến sự ra đi của Dì Têrêsa cũng là một cuộc trở về êm đềm, thanh thản trong vòng tay yêu thương và lời cầu nguyện của chị em trong Hội dòng. Theo cái nhìn đức tin, chết là lúc linh hồn lìa khỏi thân xác để bước vào đời sống mới. Cuộc đời và cái chết của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã minh chứng cho một hành trình đẹp đẽ tiến về “trời mới, đất mới, Giêrusalem mới”. Cũng vậy, sự ra đi của Dì Têrêsa được hiểu như một sự giải thoát khỏi những lo âu, bệnh tật và mọi gian truân của kiếp người, để được bước vào niềm bình an viên mãn nơi Thiên Chúa. Từ đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin của chính mình: tin vào Chúa Giêsu không chỉ là lời tuyên xưng trên môi miệng, nhưng là biết lắng nghe, bước theo và noi gương Người trong đời sống khiêm nhường, thanh sạch và yêu thương. Con đường ấy đòi hỏi mỗi người dám hy sinh, biết “chết đi” cho cái tôi ích kỷ mỗi ngày, để sự sống mới của Đức Kitô lớn lên trong tâm hồn. Cuối cùng, Đức Cha cũng không quên mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Dì Têrêsa, và với niềm tin của Hội Thánh, cũng xin Dì nay đã trở về trong tình yêu Chúa, chuyển cầu trước tòa Chúa cho Hội dòng và cho mỗi người chúng ta.
Trước khi kết thúc Thánh, Chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền đã đại diện toàn thể chị em trong Hội Dòng và quý thân nhân của Dì Têrêsa, dâng lời tri ân chân thành và sâu xa đến Quý Đức Cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và quý khách xa gần. Sự hiện diện, những lời cầu nguyện và tâm tình hiệp thông quý báu của cộng đoàn trong Thánh lễ tiễn biệt hôm nay chính là niềm ủi an lớn lao cho Hội Dòng và gia đình, đồng thời đây cũng là nghĩa cử yêu thương, nâng đỡ Dì trên hành trình trở về Nhà Cha.
Sau tâm tình tri ân của chị Tổng Phụ trách là nghi thức phó dâng và từ biệt do Cha xứ Giuse Nguyễn Đình Tuyến chủ sự.
Sau nghi thức tiễn biệt, cộng đoàn trang nghiêm tiễn đưa linh cữu Dì Têrêsa về an nghỉ trong đất thánh Giáo xứ Sơn Tây. Từ đây, Dì bước sang một cuộc sống mới trong tình yêu của Thiên Chúa, được ở gần hơn với Đức Giêsu Kitô – Đấng Dì đã chọn làm lẽ sống và là lý tưởng trọn đời. Cuộc ra đi ấy không phải là khép lại, nhưng là sự viên mãn của một hành trình hiến dâng, nơi ước nguyện sâu xa của Dì tiếp tục được trổ sinh: trở nên giống Chúa mỗi ngày hơn và âm thầm góp phần cho phần rỗi của muôn người. Trong tâm tình tin tưởng và phó dâng, chị em Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa trao gửi Dì Têrêsa trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa, và tha thiết cầu nguyện cho Dì sớm được sum họp với các Thánh trên quê trời, để cùng muôn thần thánh không ngừng ca tụng tình yêu và vinh quang của Chúa đến muôn đời.
Một số hình ảnh:

































Truyền Thông Hội Dòng