Chúa nhật, 08/09/2024

Giáo xứ Cát Ngòi: Rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh lễ trọng mừng Chúa Ba Ngôi

Cập nhật lúc 21:46 26/05/2024
WGPHH - Với tâm tình yêu mến, lòng sùng kính và tôn vinh Đức Trinh nữ Maria, vào thứ Bảy ngày 25.05.2024 vừa qua, cộng đoàn giáo xứ Cát Ngòi đã tề tựu bên tôn nhan Mẹ, long trọng tổ chức rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ. Nghi thức tôn vinh Đức Mẹ được diễn ra trước Thánh lễ Chúa Nhật VIII Thường Niên mừng kính Chúa Ba Ngôi.
Mỗi khi tháng 5 tới, tâm thức của các Kitô hữu lại ùa về niềm hân hoan rạo rực trong truyền thống dâng hoa kính Đức Mẹ Maria. Hòa chung với niềm vui của toàn thể Giáo phận Hưng Hoá trong tháng Hoa, vào lúc 19g00 thứ Bảy ngày 25.05.2024 , giáo xứ Cát Ngòi long trọng tổ chức cung nghinh và dâng hoa mừng kính Đức Mẹ Maria.
 
Vào lúc 19g00 thứ Bảy ngày 25.5.2024 , giáo xứ Cát Ngòi long trọng tổ chức cung nghinh Đức mẹ Maria
Vào lúc 19g00 thứ Bảy ngày 25.5.2024, giáo xứ Cát Ngòi long trọng tổ chức cung nghinh Đức Mẹ Maria
Dù cho cuộc rước bị ảnh hưởng do trời mưa đột ngột, nhưng buổi cung nghinh rước kiệu Đức Mẹ tại giáo xứ Cát Ngòi vẫn diễn ra trang nghiêm và sốt sắng, với muôn lòng hớn hở mừng vui hòa trong lời Kinh Kính Mừng dâng Mẹ. 

Buổi cung nghinh rước kiệu Đức Mẹ tại giáo xứ Cát Ngòi vẫn diễn ra trang nghiêm và sốt sắng
Buổi cung nghinh rước kiệu Đức Mẹ tại giáo xứ Cát Ngòi vẫn diễn ra trang nghiêm và sốt sắng
Cuộc rước diễn ra trong khoảng 20 phút. Ngay sau cuộc rước, trong làn hương trầm nghi ngút, phần vũ khúc dâng nến và hoa kính Đức Mẹ do đội hoa của chị em hiền mẫu hai giáo họ Phúc Đức và Sài Khê đã được diễn ra. Những ngọn nến lung linh, cánh hoa đẫm sắc tươi xinh hòa chung với vũ khúc đều nói lên niềm mến yêu, lòng thành của đoàn con giáo xứ Cát Ngòi kính dâng về Đức Mẹ.
 
Đoàn rước làm sáng bừng đêm tối với mưa giông tại Cát Ngòi
Đoàn rước làm sáng bừng đêm tối với mưa giông tại Cát Ngòi
Sau khoảng 45 phút dâng hoa, vào lúc 20g15, toàn thể cộng đoàn hướng về đoàn đồng tế cùng hiệp dâng Thánh lễ Chúa Nhật VIII Thường Niên để cầu nguyện cho từng thành viên trong giáo xứ Cát Ngòi.
 
Cộng đoàn hướng về đoàn đồng tế dâng Thánh lễ Chúa Nhật VIII Thường Niên lễ Chúa Ba Ngôi
 
Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng ngỏ lời giới thiệu quý cha đồng tế, quý khách và cộng đoàn đã về với giáo xứ Cát Ngòi để hiệp ý cùng giáo xứ trong buổi rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ Maria và mừng lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay. Theo đó, chủ tế và giảng lễ trong Thánh lễ Chúa Nhật VIII Thường Niên Lễ Chúa Ba Ngôi tại giáo xứ Cát Ngòi tối ngày 25.05.2024 là cha Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội Brunô Phạm Bá Quế. Đồng tế với ngài có cha giáo Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội Phanxicô Xaviê Ngô Quang Khải và cha xứ giáo xứ Cát Ngòi Đaminh Hoàng Thế Bằng.



Tham dự Thánh lễ có đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo họ Cát Ngòi cũng như các giáo họ thuộc giáo xứ Cát Ngòi như Phúc Đức, Sài Khê, Cầu Cải. Đặc biệt là có sự hiện diện của đội hoa cũng như bà con giáo dân các giáo họ lân cận như Quế Dương Làng, Quế Dương Bãi (thuộc Tổng giáo phận Hà Nội). Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, cảm mến và tri ân.
 
Cha giáo Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội Phanxicô Xaviê Ngô Quang Khải công bố Tin Mừng.
Cha giáo Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội Phanxicô Xaviê Ngô Quang Khải công bố Tin Mừng
Trong bài giảng, cha giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội Brunô Phạm Bá Quế chia sẻ: Cùng với Giáo hội hoàn vũ, hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ kính một Thiên Chúa Ba Ngôi. Điều đầu tiên chúng ta được mời gọi nhận ra rằng, Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm không thể nào hiểu được. Thánh Augustinô, một nhà thần học lỗi lạc, từng suy tư về mầu nhiệm này mà không thể nào hiểu được. Khi ngài thấy một em bé cố gắng múc nước biển đổ vào lỗ cát, em bé bảo rằng cũng như ngài không thể nhét Thiên Chúa Ba Ngôi vào bộ óc nhỏ bé của mình. Thánh Augustinô nhận ra rằng con người không thể hiểu được mầu nhiệm này.
 
Cha giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội - Brunô Phạm Bá Quế chia sẻ trong Thánh lễ.
Cha giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội - Brunô Phạm Bá Quế chia sẻ trong Thánh lễ.
Dù không thể hiểu được, chúng ta vẫn luôn tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Bất cứ cử hành nào trong Giáo hội cũng bắt đầu và kết thúc bằng lời tuyên xưng Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta đọc kinh Tin kính và hát kinh Vinh danh đều để tuyên xưng mầu nhiệm này.
Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm chúng ta phải tin vì đó là điều Thiên Chúa mạc khải. Trong Bài đọc 1 sách Đệ Nhị Luật có viết: "Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác…" Chúa Giêsu cũng nói trong Tin Mừng theo Thánh Matthêu: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần."


Sứ điệp Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất. Việc chúng ta đến nhà thờ tham dự Thánh lễ, bất chấp mưa gió, là lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi.
Cha Brunô Phạm Bá Quế cho biết Giáo hội chính là bằng chứng mời gọi chúng ta tin vào Thiên Chúa. Dù bị bách hại và chống đối, Giáo hội vẫn trường tồn nhờ sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương vì Ngài là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ qua việc trao ban Con Một của Ngài, Chúa Giêsu, Đấng đã hiến dâng mạng sống vì chúng ta. Thiên Chúa quy tụ chúng ta trong Giáo hội để mọi người biết rằng chúng ta là con một Cha, là anh em một nhà.
Công trình nhà thờ giáo xứ Cát Ngòi đang xây dựng và hoàn thiện là minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa. "Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công."
Chúng ta được mời gọi làm chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa không chỉ khi dâng Thánh lễ mà còn trong đời sống gia đình và xã hội.
Trước khi kết thúc bài giảng, cha Brunô Phạm Bá Quế cảm ơn sự quảng đại của giáo dân giáo xứ Cát Ngòi đã giúp đỡ Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội qua những mớ rau, cân thịt. Theo cha Brunô đó là mồ hôi là nước mắt là tình yêu của bà con giáo dân Cát Ngòi dâng lên Chúa.



Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc lúc 21g15. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, thay lời cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh có lời cảm ơn quý cha giáo của Đại chủng viện Hà Nội, quý thầy, quý dì và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đã hiện diện trong buổi rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ. Đồng thời, cha Đaminh mong được dịp gần nhất đón tiếp quý cha giáo, quý thầy Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội thăm và dâng Thánh lễ tại giáo xứ Cát Ngòi.

 
Thánh lễ kết thúc lúc 21g15, cộng đoàn hân hoan ra về trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Thánh lễ kết thúc lúc 21g15, cộng đoàn hân hoan ra về trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi
Nguyện xin Chúa, qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria, ban cho quý cha cùng toàn thể mọi thành phần dân Chúa trong xứ đạo luôn cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu như Mẹ Maria ngay trong chính cuộc sống thường ngày.
Một số hình ảnh khác:


Giuse Hoàng Văn Lực
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Sơn La làm bác ái tại Chiềng Cơi
Giáo xứ Sơn La làm bác ái tại Chiềng Cơi
Ngày 05/09/2024, cha xứ, cha phó và Ban hành giáo giáo xứ Sơn La đã kết hợp với chính quyền địa phương đến trợ giúp một số đồ dùng và nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log