Thứ sáu, 20/09/2024

Xứng danh là con cái ánh sáng

Cập nhật lúc 08:29 19/08/2024
(LỄ THÁNH BÊNAĐÔ 20/08)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Bênađô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã cho thánh Viện Phụ Bênađô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người nguyện giúp cầu thay, xin Chúa cho chúng ta cũng được lòng hăng hái như người, để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng.
Thánh nhân sinh năm 1090 gần Đigiông, nước Pháp. Được giáo dục theo nếp sống đạo đức, năm 1111 người nhập Dòng các Đan Sĩ Xitô. Ít lâu sau, người được chọn làm Viện Phụ. Người đã dùng hoạt động và gương sáng để hướng dẫn các Đan Sĩ tập luyện các nhân đức. Vì có sự phân ly trong Hội Thánh, người đã đi khắp Châu Âu để lo vãn hồi sự hoà bình và hợp nhất. Người đã biên soạn nhiều tác phẩm thần học và tu đức. Người qua đời năm 1153. 
Xứng danh là con cái ánh sáng thì phải giữ vững lòng trông cậy Chúa, nếu không, tai họa sẽ ập đến, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Isaia cho thấy: Bị quân Aram hiệp lực với quân Ítraen phía Bắc vây đánh, vua Giuđa là Akhát tính cầu viện Asua, thay vì đặt niềm trông cậy vào Chúa như ngôn sứ Isaia mời gọi, và Isaia báo cho vua biết tai họa sẽ xảy ra, nhưng, một tân vương sắp chào đời: đó là dấu Thiên Chúa không bỏ rơi dân Người đã chọn. Đấng Emmanuen như là dấu Thiên Chúa ban: Này đây người trinh nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ con trai. Người ta sẽ đặt tên cho con trẻ là Emmanuen, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.
Xứng danh là con cái ánh sáng thì phải biết yêu, bởi vì, Thiên Chúa là tình yêu, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Bênađô nói: Tôi yêu vì tôi yêu, tôi yêu để tôi yêu. Thiên Chúa yêu, thì Người không nhằm điều gì khác ngoài được yêu lại, vì Người biết ai yêu mến Người, thì sẽ được hạnh phúc nhờ chính tình yêu đó… Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu, Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài! Họ được no say yến tiệc nhà Ngài, nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thỏa thuê.
Xứng danh là con cái ánh sáng thì phải khiêm nhường tự hạ trước Chúa, lòng tự cao tự đại sẽ dẫn đến những tai ương thảm khốc, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Êdêkien: Vì ngươi dám cho mình ngang hàng với thần thánh, nên, này Ta sẽ đưa những người ngoại bang hung dữ nhất trong các dân tộc đến đánh phá ngươi. Trong bài Đáp Ca, sách Đệ Nhị Luật cũng đã cho thấy: Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử. Làm sao một người đuổi được một ngàn người, và hai người khiến mười ngàn người trốn chạy, nếu không phải vì Núi Đá của chúng đã bán chúng đi, và Đức Chúa đã nộp chúng rồi?
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Giêsu Kitô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, nhưng đã trút bỏ vinh quang, trở nên nghèo khó, để cứu độ chúng ta. Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người đến hưởng ơn cứu độ của Chúa, nhưng, chỉ những ai tự nhận mình bé nhỏ, nghèo hèn mới được vào hưởng hạnh phúc Nước Trời. Những ai chỉ biết cậy dựa vào sức mình, với những của cải mình sở hữu, cả về vật chất lẫn tinh thần, tất cả đều không thể vào được Nước Trời. Muốn vào được Nước Trời, chúng ta chỉ được cậy dựa vào một mình Thiên Chúa, không được dựa vào bất cứ một thế lực nào khác, ngoài Chúa. Chúa đã cho thánh Viện Phụ Bênađô đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội, ước gì chúng ta cũng được lòng hăng hái như người, để sống thế nào cho xứng danh là con cái ánh sáng: biết khiêm nhường, bé nhỏ, nghèo hèn, tựa nương vào Chúa. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Thông tin khác:
Với Giáo hội (14/08/2024)
Người ngoài' (12/08/2024)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log