Thứ sáu, 20/09/2024

Hưởng vinh quang Chúa

Cập nhật lúc 09:44 10/08/2024
(THỨ HAI TUẦN 19 TN NĂM CHẴN) 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 19 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin Chúa cho chúng ta ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. 
Ngày càng thêm lòng hiếu thảo với Chúa, bởi vì, Chúa hằng luôn yêu thương, tha thứ cho chúng ta, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Hôsê dạy ta rằng: một ngày nào đó, con người sẽ trở lại, không ngại ngùng, không hậu ý, để đón lấy ân sủng. Đó sẽ là khởi điểm cho một cuộc sống mới trong tình thương của Thiên Chúa. Ta sẽ chữa dân Ta khỏi tội bất trung, sẽ yêu thương hết tình, vì cơn giận của Ta sẽ không còn đeo đuổi dân Ta nữa. 
Ngày càng thêm lòng hiếu thảo với Chúa, bởi vì, Đức Kitô đã tự nguyện mang lấy mọi đau khổ, cực hình thay cho chúng ta, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Giám Mục Thêôđôrê nói: Đức Giêsu đã nhiều lần báo trước cho các môn đệ và đã khiển trách ông Phêrô vì ông không sẵn lòng chấp nhận lời loan báo ấy… Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm, Người đã chịu sửa phạt để chúng ta được bình an. Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Người đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. 
Ngày càng thêm lòng hiếu thảo với Chúa, bởi vì, Chúa cho chúng ta được thông dự vào vinh quang của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Êdêkien nói: Đó là một cái gì trông tựa vinh quang của Đức Chúa. Vừa thấy thế, tôi liền sấp mặt xuống. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 148, vịnh gia đã kêu gọi: Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa. Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh Người cao cả vô song, và oai phong vượt quá đất trời. Thế lực dân Người, Người đã nâng cao. 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy. Đức Giêsu đi vào Cuộc Khổ Nạn là đi vào trong vinh quang. Điều này là một mầu nhiệm gây cớ vấp phạm cho nhiều người, kể cả, các môn đệ là những người ở bên cạnh Đức Giêsu. Đức Giêsu đã nhiều lần tiên báo trực tiếp và gián tiếp về Cuộc Khổ Nạn của Người, nhưng, các môn đệ không hiểu. Vinh quang là chính Thiên Chúa, bởi vì, Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, cho nên, vinh quang Người cũng tràn ngập khắp mọi nơi; Trời đất đầy tràn vinh quang Thiên Chúa; Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa; Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống. Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng để kêu gọi chúng ta đến hưởng vinh quang của Chúa. Qua Mầu Nhiệm Thập Giá, Đức Giêsu Kitô chính là vinh quang của Chúa Cha, nghĩa là, với ý chí nhân loại của mình, Đức Giêsu đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, Người yêu Chúa Cha hoàn toàn vì Chúa Cha, để rồi từ đây, qua Đức Giêsu, mỗi khi chúng ta dùng ý chí nhân loại của mình để quy phục thánh ý Chúa Cha, chúng ta cũng được thông dự vào cùng một hy tế của Đức Giêsu, cùng được hưởng gia nghiệp với Đức Giêsu. Thiên Chúa đáng được ngợi khen, chúc tụng, tôn thờ vì chính Người, chứ không vì một điều gì khác. Người yêu chúng ta bằng một tình yêu nhưng không, và qua Đức Kitô, chúng ta cũng đáp lại tình yêu của Người cách nhưng không. Chúng ta đã được phúc gọi Chúa là Cha, ước gì chúng ta ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu, đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Thông tin khác:
Chốn cực lạc (06/08/2024)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log