Thứ năm, 17/10/2024

Thần khí làm cho nên nghĩa tử

Cập nhật lúc 15:24 08/10/2024
(THỨ TƯ TUẦN 27 TN NĂM CHẴN)
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 27 Thường Niên, năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, xin Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng ta, và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ. 
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng, nhưng, chúng ta cũng phải cộng tác với Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, để thành người phục vụ tốt, thánh Phaolô khuyên người môn đệ trẻ tuổi hãy giữ đức tin cho sống động, coi trọng việc giảng dạy, và biết giữ mình, vì đã đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống. Lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống; chính vì mục đích ấy mà chúng ta phải vất vả, phải chiến đấu, bởi đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống. Chúng tôi bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng, Người đã ban chính Con Một của Người cho ta, ta hãy giữ vững niềm tin vào Con của Người để được cứu độ, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Inhaxiô Antiôkhia nói: Anh em hãy trở nên thụ tạo mới trong đức tin là mình Chúa Giêsu Kitô và trong đức ái là máu của Người… Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Vậy, anh em hãy đứng vững và nắm giữ truyền thống chúng tôi đã dạy cho anh em. Mọi điều kinh tởm, Đức Chúa đều gớm ghê, và những kẻ kính sợ Người cũng không ưa chuộng. 
Tình thương Chúa vượt xa mọi công trạng, chúng ta phải làm cho mọi người nhận biết tình thương của Thiên Chúa, Đấng là Cha của tất cả mọi người, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Đấng đã hoạt động nơi ông Phêrô, biến ông thành Tông Đồ của những người được cắt bì, cũng đã hoạt động biến tôi thành Tông Đồ các dân ngoại. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 116, vịnh gia cho thấy: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo Tin Mừng. Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người! Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm. 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Anh em đã nhận được Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng: Ápba! Cha ơi! Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. Nhờ Con Một của Người, chúng ta được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử, chúng ta được đồng thừa kế với Đức Kitô, tất cả, không phải do công trạng của chúng ta, nhưng, do tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu chúng ta bất chấp, chúng ta có sao Chúa yêu chúng ta như vậy, cho dẫu, chúng ta có nhiều lỗi lầm bất xứng. Có tình yêu nào, mà người được yêu lại không muốn giới thiệu cho người khác biết về người yêu của mình. Khi cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, chúng ta cũng mong muốn, khao khát cho tất cả mọi người nhận biết Thiên Chúa tình yêu. Khi nhìn nhận Thiên Chúa là Cha, thì đồng nghĩa, chúng ta cũng phải thừa nhận những người đang sống xung quanh chúng ta, là những người anh chị em, con cùng một Cha. Tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của chúng ta. Chúa đã rộng tình tha thứ những lỗi lầm của chúng ta, và đã ban cho chúng ta những ơn trọng đại, mà lòng chúng ta chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Ước gì chúng ta cũng biết yêu thương và tha thứ cho nhau, để làm cho Danh Thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như ở trên trời. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
Thông tin khác:
Nguy hiểm nhất (03/10/2024)
Bạn đồng hành (02/10/2024)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Suy niệm Tin Mừng Khánh nhật Truyền giáo và Chúa nhật 29 TN B
Suy niệm Tin Mừng Khánh nhật Truyền giáo và Chúa nhật 29 TN B
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19.20a).
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log