Tháng Sáu – tháng được Giáo hội Công giáo dành riêng để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng là Đại dương của Lòng Thương Xót, nơi tuôn chảy Máu và Nước đến giọt cuối cùng, và là nguồn mạch ân sủng dồi dào cho các linh hồn.
Tháng Sáu – tháng được Giáo hội Công giáo dành riêng để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng là Đại dương của Lòng Thương Xót, nơi tuôn chảy Máu và Nước đến giọt cuối cùng, và là nguồn mạch ân sủng dồi dào cho các linh hồn.
Đối với Giáo hội Công Giáo, “gia đình là trường học đầu tiên về đời sống Kitô giáo” và là “một trường học phát triển nhân tính.” Nơi ngôi trường này, cha mẹ là nhà truyền giáo đầu tiên cho con cái.