Thứ bảy, 20/04/2024

Ghen Tương Đố Kỵ Là Tội Giết Người Bằng Lời Nói

Cập nhật lúc 22:38 01/02/2016
"Hãy nhìn vào chuyện tốt, và đừng có đàm tiếu giết người vì lòng ghen tương đố kỵ" (Đức giáo hoàng Phanxicô)

Ngày thứ năm 21-01, Đức Giáo hoàng Phanxicô cử hành thánh lễ kính thánh Agnes, trinh nữ tử đạo. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cầu nguyện xin Chúa gìn giữ chúng ta khỏi ghen tương và đố kỵ, những tội xấu xa giết người bằng lời nói, và chúng thậm chí tồn tại trong các cộng đoàn Kitô.

OSSROM63684_Articolo

Ghen tương là tội xấu xa mọc lên như cỏ lùng

Bài đọc một kể về chuyện ông Saul, vua Israel, ghen tỵ với Đavid. Sau khi đánh thắng quân Philistin, các phụ nữ hát vang: ‘Saul giết hàng ngàn, Đavid hạ hàng vạn.’ Từ ngày đó, Saul nhìn Đavid với con mắt nghi ngờ, sợ Đavid sẽ phản bội ông. Cuối cùng, Saul quyết định giết Đavid. Về sau, ông nghe lời con trai mình mà xem lại. Nhưng rồi những suy nghĩ ác độc lại tràn về. Đức Giáo hoàng nói, ‘Ghen tỵ là một căn bệnh trở đi trở lại và đem theo nó là đố kỵ:

Đố kỵ thật xấu xa, nó là một thái độ xấu, một tội thật xấu xa. Và ghen tương đố kỵ lớn lên trong lòng như cỏ dại, nó lớn lên và không cho những cây tốt lớn lên. Nó làm hại mọi sự mà nó phủ bóng. Làm mất đi hết bình an! Đây là một tâm hồn giày vò, một tâm hồn xấu xa. Nhưng một tâm hồn ghen tỵ dẫn đến việc giết người, đến sự chết. Và Kinh thánh nói rõ ràng: qua sự ghen tỵ của ma quỷ, mà sự chết len lỏi vào thế gian.

Ghen tỵ giết người, ngay cả trong cộng đoàn

‘Ghen tỵ giết người. Nó không chấp nhận người khác có cái gì mà mình không có. Và nó luôn đau khổ, vì tâm hồn ghen tương đố kỵ mà con người ta đau khổ. Một tâm hồn thống khổ! Đây là một thống khổ thèm khát mong người khác chết đi. Nhưng biết bao nhiêu lần, không cần nhìn đâu xa, ngay trong cộng đoàn của chúng ta, vì đố kỵ, mà người ta giết nhau bằng miệng lưỡi? Có người ghen tỵ vì chuyện này, vì người kia, và bắt đầu đàm tiếu, mà đàm tiếu giết người.

Nghĩ về đoạn này, cha cũng mời gọi bản thân cha và tất cả mọi người hãy xem trong lòng mình, liệu có ghen tương đố kỵ hay không, có thứ luôn luôn dẫn chúng ta đến sự chết và tước mất hạnh phúc hay không. Bởi vì căn bệnh này luôn dẫn chúng ta xem những thứ người khác có được là một chuyện làm phiền chúng ta. Và đây là một tội xấu xa. Đây là điểm mở đầu cho nhiều rất nhiều tội ác. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho ơn đừng để ghen tương đố kỵ len lỏi vào lòng mình, bởi chúng luôn luôn dẫn đến sự chết.’

Chúa Giêsu bị trao nộp là do sự đố kỵ của con người

Đức Giáo hoàng Phanxicô chỉ ra rằng Chúa Giêsu bị trao nộp cho Philatô là vì sự đố kỵ của các thượng tế và kinh sư. ‘Theo Philatô, người rất thông minh nhưng hèn nhát, thì chính sự đố kỵ dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu. Nó là công cụ, là công cụ cuối cùng. Chúa Giêsu bị trao nộp là do sự đố kỵ của con người Chúng ta cũng hãy xin Chúa ơn đừng bao giờ vì đố kỵ mà đẩy người anh em, chị em của mình, trong cộng đoàn hay bất kỳ ai vào tay sự chết. Tất cả mọi người đều có tội lỗi và nhân đức của mình. Họ đặc biệt riêng mình. Hãy nhìn vào chuyện tốt, và đừng có đàm tiếu giết người vì lòng ghen tương đố kỵ.’

 

J.B. Thái Hòa chuyển dịch
Vatican Radio
Thông tin khác:
Nhậu (06/03/2015)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Ngày 18.04.2024, gần 300 bạn Huynh – Dự trưởng của Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành – Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, cùng với các trợ úy và 25 Huynh trưởng trong ban huấn luyện TNTT đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phù Lao - nơi đăng cai tổ chức ngày thường huấn và mừng lễ thánh Anê Lê Thị Thành – quan thầy của Hiệp đoàn.    
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log